Bài viết của Anh Tử

[MINH HUỆ 3-3-2016] Là một bà mẹ trẻ của hai đứa con, một trai và một gái, tôi đã tận hưởng một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Mặc dù sống trong xã hội cộng sản vô thần, nhưng gia đình tôi vẫn giữ một vài bức tượng Phật ở nhà và bạn bè tôi cũng cố gắng giới thiệu cho tôi tín ngưỡng tôn giáo của họ. Vì không ai thực sự thuyết phục được tôi, nên tôi cảm thấy có chút mất mát trên hành trình tìm kiếm tâm linh của mình.

Biết đến Đại Pháp

Một ngày mùa xuân năm 2013, một người bạn của chồng tôi đến thăm vợ chồng tôi và chúng tôi đã nói về Pháp Luân Đại Pháp một lúc lâu. Cô ấy có vẻ đáng tin cậy và tôi tin những gì cô ấy nói. Sau khi cô ấy giải thích Đảng Cộng sản đã phỉ báng môn tu luyện tinh thần và ngược đãi tàn bạo các học viên như thế nào, vợ chồng tôi đã thoái Đảng.

Vì tò mò muốn tìm hiểu về Đại Pháp, nên tôi đã hỏi người bạn này nhiều câu hỏi. Cô ấy trả lời tất cả và chỉ cho tôi cách luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô ấy nói: “Nếu bạn thực sự muốn biết nhiều hơn về môn tu luyện, xin vui lòng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách này giải thích tất cả.”

Vài ngày sau, cô ấy mang cho tôi một cuốn [Chuyển Pháp Luân]. Khi cô ấy đưa cuốn sách cho tôi bằng cả hai tay, tôi có thể khẳng định cuốn sách này đối với cô ấy quan trọng như thế nào. Đây là một cuốn sách cũ [được bọc cẩn thận] và mỗi trang hẳn là đã được đọc rất nhiều lần rồi. Tôi cảm thấy như được bao quanh bởi một trường năng lượng tường hòa và ấm áp.

Cuộc đời tôi thay đổi

Tôi bắt đầu đọc cuốn sách và nhanh chóng bị cuốn hút bởi những nguyên lý uyên thâm trong đó.

Trong Bài giảng thứ tư, Sư phụ giảng:

“…luyện công chân chính toàn dựa vào bản thân mà tu; cầu gì cũng vô dụng. Không bái Phật, không đốt hương, [mà] chiểu theo tiêu chuẩn người tu luyện mà tu luyện một cách chân chính, [thì khi] ông [Phật] gặp chư vị sẽ rất vừa ý. Ở nơi khác chư vị toàn làm điều xấu, chư vị dập đầu đốt hương cho ông, [thì] ông gặp chư vị sẽ rất khó chịu; đó chẳng phải đạo lý là gì? Tu chân chính dựa vào bản thân. Hôm nay chư vị dập đầu bái sư xong, ra khỏi cửa lại muốn gì làm nấy, hỏi có tác dụng gì? Chúng tôi hoàn toàn không giảng hình thức bái sư này; chư vị có thể còn làm ô uế danh dự của tôi [ấy chứ]!” (Chuyển Pháp Luân)

Biết rằng Sư phụ rất chân chính, tôi cảm thấy vô cùng may mắn được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tận sâu trong tâm, tôi biết rằng đây là định mệnh của mình.

Không lâu sau, xảy ra một sự việc. Con trai tôi thường ngày rất ngoan, nhưng một ngày cháu nghịch một cái bật lửa và vô tình làm cháy rèm cửa sổ. Chồng tôi không ở nhà và cậu con trai nhỏ của tôi không biết làm gì ngoài khóc. Không hiểu sao lúc đó tôi rất bình tĩnh, dùng ga trải giường dập lửa và sau đó kéo rèm xuống, rèm gần như đã bị cháy hết. Lúc này, bàn thờ Phật kế bên cửa sổ cũng bị cháy. Thấy tượng Phật trên bàn thờ đang cháy, tôi nhanh chóng dùng ga trải giường dập lửa.

Sau khi lửa tắt, tôi xem tay mình và chỉ thấy một số chỗ rộp nhẹ, chúng đã lành sau hai hay ba ngày. Nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi thấy mình phải tu luyện nghiêm túc hơn. Tôi đã bỏ hết tất cả các tượng Phật kia.

Nói với mọi người về Đại Pháp

Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Dì tôi đã bị những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt, nhưng sau khi tôi nói với dì chân tướng của Đại Pháp, dì cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hai ngày sau, dì tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, dì thấy Pháp thân của Sư phụ mỉm cười với dì. Không lâu sau, bệnh viêm gan của dì đã khỏi và giấc mơ có một đứa con của dì cũng thành hiện thực.

Tôi đã gặp một cặp vợ chồng thành đạt. Người chồng là giám đốc một bệnh viện, nhưng sức khỏe của ông buộc ông phải dùng thuốc hàng ngày. Khi tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, lúc đầu họ đã phản đối. Tôi cảm thấy tiếc cho họ nhưng không thể làm bất cứ điều gì để cải biến họ.

Sau đó, khi tôi đến thăm họ lần nữa, thái độ của họ đối với Đại Pháp đã thay đổi. Chúng tôi nói với nhau Pháp Luân Đại Pháp tinh thâm như thế nào và tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ môn tu luyện ra sao. Tôi đưa họ một cuốn Chuyển Pháp Luân và sau đó người chồng đã dành vài giờ đồng hồ để đọc cuốn sách.

Ông ấy đã vui mừng thốt lên: “Thật quá tốt, làm ơn hướng dẫn tôi luyện công ngay đi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/3/324789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/4/155790.html

Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share