Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 10-1-2016] Một bài viết gần đây trên trang web Minh Huệ đã đề cập đến việc một số học viên ở Trung Quốc Đại lục đặt các tài liệu giảng chân tướng trong các túi nhựa và dán chúng lên tường của các khu căn hộ phức hợp bằng băng dính hai mặt. Họ dán đè những tài liệu mới lên các tài liệu cũ nếu các tài liệu cũ không được lấy đi. Những tài liệu này đã chất đè lên nhau trên tường của các khu dân cư đó.

Những vấn đề tương tự cũng đã xảy ra trong khu vực chúng tôi. Dưới đây là một vài ví dụ:

Một học viên nói với tôi rằng đã có một số tài liệu mới. Những tài liệu này rất dễ phát. Anh ấy giục tôi lấy một ít tài liệu. Ý của anh ấy là anh ấy đã phát được nhiều bản.

Anh ấy không dành nhiều thời gian nói chuyện trực tiếp với mọi người. Thay vào đó, anh cố gắng nhét những tài liệu này vào tay họ, mà không hề nghĩ xem liệu người đó đã nhận được tài liệu tương tự hoặc có muốn nhận nó hay không. Việc này đã làm phí phạm tài nguyên.

Nếu có ai đó nói với anh ấy rằng người đó muốn đọc các tài liệu giảng chân tướng, anh sẽ liên tục gửi các bản tài liệu cho người đó. Anh ấy không bảo họ đưa tài liệu cho những người khác. Kết quả là, người này giữ lại rất nhiều tài liệu mà không chuyển chúng đi.

Tôi đã tham dự một buổi liên hoan trong một ngôi làng gần thành phố tôi và sau đó đã đến thăm các hộ gia đình để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi nói chuyện với một người đàn ông đang nhặt rau trong sân nhà mình. Ông ấy rất thân thiện và mời tôi ngồi cùng với ông ấy.

Ông đã tiếp thu khi tôi nói với ông về cuộc bức hại và cho tôi biết rằng họ hàng của ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ông có rất nhiều tài liệu trong nhà. Những tài liệu này có nội dung trùng nhau.

Ông hỏi một cách ân cần: “Các anh dành nhiều tiền để làm những tài liệu này. Anh có muốn lấy những tài liệu mà tôi đã đọc và chuyển cho những người khác không?”

Ông ấy đưa tôi đến chỗ mà ông cất tài liệu. Tôi thấy nhiều tài liệu bị bám bụi bẩn. Có vài cuốn Cửu Bình. Ngoài ra, tôi thấy cả đĩa Thần Vận và các đĩa video và DVD khác. Tôi sắp xếp các tài liệu này và lấy một số bản thừa hoặc các bản đã đọc. Tôi cũng đưa cho ông một số tài liệu mới và bảo ông chuyển chúng cho người khác sau khi đọc xong.

Một người kinh doanh hạt giống rau đã nhận tất cả các tài liệu mà chúng tôi đưa cho ông ấy. Sau đó chúng tôi phát hiện rằng ông đã dùng các tài liệu giảng chân tướng để đóng gói hạt giống của mình. Nếu chúng ta chỉ đơn giản phát tài liệu mà không nói về chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, chẳng phải chúng ta đang cho phép con người tự tạo thêm nghiệp sao?

Nếu chúng ta chỉ chú ý đến số lượng tài liệu mà chúng ta phát được mà không nghĩ đến kết quả, chẳng phải chúng ta đang phí phạm tài nguyên của mình sao? Các học viên sản suất tài liệu của chúng ta bị thúc giục làm nhiều hơn và không có thời gian để học Pháp. Điều này có thể khiến họ bị bắt vì trạng thái tu luyện không tốt. Tất cả những điều này gây ra tổn thất cho việc chứng thực Pháp của chúng ta.

Nhiều học viên nói rằng rất dễ để phát lịch và rằng người thường háo hức nhận chúng. Một số người thậm chí còn muốn có được nhiều tờ lịch hơn. Thật sự là tốt nếu mọi người mong muốn biết chân tướng hoặc thoái các tổ chức Cộng sản. Tuy nhiên, nếu họ muốn lịch chỉ để treo thì thật đáng tiếc.

Chúng ta có thể thay đổi thói quen chỉ phân phát tài liệu hay không? Trước tiên chúng ta có thể cố gắng giảng chân tướng và dẫn dắt họ vào cuộc trò chuyện? Nói với họ về các đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, kẻ thủ phạm chính của cuộc bức hại? Chẳng phải chúng ta sẽ thấy được kết quả tốt hơn nếu chúng ta phát lịch sau khi đã giảng chân tướng?

Chúng ta không nên chấp trước vào số lượng các hoạt động. Chúng ta đã và đang gieo những hạt giống khi phân phát tại liệu trong nhiều năm nay. Đã đến lúc thu hoạch. Vì vậy, tôi đề nghị rằng các đồng tu hãy giảng chân tướng bằng chính niệm và trí huệ.

Tôi tin rằng Sư phụ đã trải đường cho chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài mỗi ngày và gặp gỡ mọi người. Tại sao chúng ta không tiến một bước xa hơn bằng cách trao đổi nhiều hơn với họ? Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào; phần biết của mọi người đang chờ được cứu độ.

Chia sẻ trên đây còn hạn chế bởi tầng thứ hiện tại của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/10/-322052.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/23/154923.html

Đăng ngày 08-03-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share