Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 28-1-2016] Tôi đã xúc động sâu sắc khi tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng về Đại Pháp tại Hồng Kông. Nhiều người từng thờ ơ khi các học viên Đại Pháp cố gắng nói với họ về cuộc đàn áp, nhưng bây giờ họ đã dừng lại để lắng nghe và quan tâm tìm hiểu về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ không còn bị lừa dối bởi những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa.

Sức mạnh của từ bi

Một lần khi còn học đại học, tôi nhìn thấy một bạn học cùng lớp đang quét dọn phòng học và không ngại ngần tới giúp đỡ. Cô ấy đã bật khóc. Tôi ngạc nhiên vì phản ứng của cô ấy. Chỉ khi tôi đọc Pháp của Sư phụ, cuối cùng tôi mới hiểu ra rằng đó chính là sức mạnh của từ bi và Đại Pháp đã khiến cô ấy xúc động.

Sư phụ giảng:

“…tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi còn có một trải nghiệm về sức mạnh của từ bi khi đến thăm Hồng Kông.

Bất cứ khi nào Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành biểu diễn, ĐCSTQ lại thuê côn đồ hò hét chửi bới các thành viên ban nhạc trong suốt cuộc diễu hành. Có một lần, khi họ đang chửi rủa, tôi thấy một người đàn ông vỗ tay và khích lệ chúng tôi: “Làm tốt lắm!” Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy cách ông ấy hết lòng ủng hộ Đại Pháp.

Nếu chúng ta ôm giữ tâm từ bi trong công tác giảng chân tướng của mình, thì chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Nhẫn

Tôi tham gia vào hoạt động xếp chữ tiếng Trung và luyện công tập thể ở Hồng Kông. Hoạt động diễn ra vào một ngày rất lạnh và một học viên nói đùa rằng cựu thế lực đang cố gắng can nhiễu chúng ta.

Chúng ta không nên sợ can nhiễu, nhưng cần chú ý đến cách chúng ta suy nghĩ và hành động khi phải đối diện với nó.

Trong khi đang xếp chữ, tôi lại được phân vào vị trí chữ “Nhẫn”. Tôi nhận ra rằng điều này không hề ngẫu nhiên, chắc hẳn Sư phụ đang nhắc nhở tôi tu Nhẫn.

Khảo nghiệm đến ngay sau khi tôi nhận ra điều đó. Ngay khi tất cả mọi người vào vị trí và bắt đầu ngồi đả tọa, thì trời bắt đầu mưa. Ngoài thời tiết lạnh và trời mưa, chân tôi còn bắt đầu cảm thấy đau buốt và những tên côn đồ mà ĐCSTQ thuê vẫn tiếp tục can nhiễu chúng tôi bằng cách hô hét vô nghĩa qua loa phóng thanh.

Sư phụ giảng:

“Bách khổ nhất tề giáng,

Khán kỳ như hà hoạt”

(Khổ Kỳ Tâm ChíHồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Khổ cái tâm chí này

“Trăm (rất nhiều) khổ đồng thời giáng xuống,

Xem có thể sống được ra sao”

Tôi bình tĩnh lại ngay sau khi nhớ đến Pháp của Sư phụ và toàn thân thể tôi đắm chìm trong trường năng lượng.

Khi hoàn toàn minh bạch và hòa tan trong Pháp, loại bỏ những suy nghĩ bất hảo và phủ định can nhiễu, tôi biết mình có thể đạt được viên mãn.

Một Pháp hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm không thể nào quên

Chính Pháp càng ngày càng tiếp cận với thế giới con người hơn, trên bề mặt tà ác cũng xuất hiện hung hăng hơn. Mặc dù vậy, thực tế chúng rất yếu.

Gần đây, cựu thế lực đã cố gắng can nhiễu chính niệm của học viên và phá hoại Pháp hội thiêng liêng được tổ chức tại Hồng Kông. Cảnh sát bảo chúng tôi phải sơ tán ra khỏi tòa nhà, bởi vì có dấu hiệu của một quả bom trong đó. Tuy nhiên, các học viên đã không động tâm và vẫn kiên định. Hơn 1.000 học viên lặng lẽ phát chính niệm bên trong hội trường. Chúng tôi nghe theo sắp xếp của điều phối viên và sau đó lặng lẽ di chuyển ra bên ngoài. Khi đợi bên ngoài công viên, chúng tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm và cùng nhau nhẩm “Luận Ngữ“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/28/322763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/13/155554.html

Đăng ngày 29-2-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share