Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2016] Trước khi làm việc gì, tôi thường nghĩ với những nỗ lực tương tự thì trước đây mình đã thành công thế nào, và bài học mà mình rút ra được là gì. Tôi cảm thấy tự hào về cách mình làm mọi việc. Tôi luôn tìm cách chứng minh quan điểm và khẳng định bản thân. Tôi thường nghĩ rằng một vấn đề cụ thể cần phải được thực hiện theo ý kiến của mình, nếu không kết quả sẽ ít được thỏa đáng.

Đây là cách tôi làm việc trong một vài năm. Trong khi học Pháp, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, bởi vì tôi có Sư phụ, người đã an bài mọi thứ cho tôi. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần làm mọi thứ mà không cần phải suy nghĩ gì nữa, và không cần phải lo lắng, nhưng điều này chỉ là mơ tưởng của tôi. Ngay sau khi đặt cuốn sách Đại Pháp xuống để làm một việc gì đó, tư tưởng của tôi liền thay đổi.

Chấp trước vào chứng thực bản thân

Khi nghĩ lại, trạng thái của tôi thường luân phiên thay đổi giữa điềm tĩnh, bình hòa với lo lắng và tranh đấu. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đã không hoàn toàn tín Sư, tín Pháp. Chấp trước đó là kết quả của tư duy văn hóa Đảng, đó là đấu với trời, đấu với đất.

Sau khi nhận ra chấp trước này, tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi chỉ có thể ức chế nó. Thực tế, tôi chưa hoàn toàn loại bỏ được chấp trước này. Tâm tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể loại bỏ nó, vì vậy tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã cố gắng tu luyện hơn 10 năm, nhưng tôi vẫn không biết tu luyện thế nào.

Một ngày, khi đang trải qua một khảo nghiệm, trên bề mặt tôi khẳng định rằng mình đã hướng nội. Tuy nhiên, tâm tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề này nên được thực hiện theo ý kiến của tôi. Tôi suy tính về việc có chính niệm, làm thế nào để có trách nhiệm với Pháp, vân vân. Đột nhiên, chồng tôi, cũng là một học viên, ngắt lời tôi và nói: “Em có biết những lời nói đặc biệt dõng dạc kia có nghĩa là gì không? Đó chính là chứng thực bản thân!”

Tôi đã bị sốc và cảm thấy như là Sư phụ đang nhìn mình đầy nghiêm túc và thất vọng. Tôi không nhận ra rằng những lời nói đó đã phát ra khỏi miệng mình. Vào lúc đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ và nghĩ rằng mình sẽ bị hủy hoại, trừ khi tôi vượt qua được khảo nghiệm này.

“Chứng thực bản thân, chứng thực bản thân, chứng thực bản thân, …” Tôi nhắc đi nhắc lại những từ này trong tâm. Đột nhiên, tôi cảm thấy chân ngã của mình thức tỉnh, và tôi có thể thấy rõ ràng một “cái tôi” nhỏ bé [nhưng] thật mạnh mẽ, ích kỷ và kiêu ngạo. Nó đứng trước mặt tôi và nhìn tôi đầy ngạo nghễ vì nó đã có thể khống chế tôi, còn tôi thì luôn luôn ôm giữ nó rồi kiêu ngạo.

Loại bỏ chấp trước chứng thực bản thân

Tôi biết rằng mình nên can đảm đối diện cái tôi khác đó. Tôi nghĩ về các hoạt động chứng thực Pháp của mình. Bao nhiêu việc tôi đã thực sự làm được bằng từ bi và trách nhiệm đối với sự an nguy của chúng sinh? Bao nhiêu việc được làm mà xuất phát từ chứng thực bản thân mình? Bao nhiêu lần tôi làm là để duy hộ Đại Pháp? Tuy nhiên, tất cả những điều này đã dần dần biến thành chứng thực bản thân. Trên chặng đường đối mặt với tà ác và áp lực, tôi đã tăng cường tín tâm vào Sư phụ được bao nhiêu?

Trong [quá trình] thực tu, bao nhiêu tâm oán hận mà tôi không thể loại bỏ? Tôi đã tạo ra bao nhiêu tổn thất vì tâm chứng thực bản thân? Bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra vì tôi chứng thực bản thân? Bao nhiêu chấp trước vào danh và lợi không được loại bỏ vì tôi quá chấp trước vào chứng thực bản thân? Thậm chí, tôi không dám nghĩ đến những vấn đề này nữa.

Trong phần trả lời câu hỏi của một học viên, Sư phụ giảng:

Đệ tử: Khi gặp vấn đề hoặc tự vấn bản thân tìm vấn đề, con phát hiện ra tư tưởng của mình luôn xoay quanh bản thân mình như thế này như thế nọ, dường như có gốc rễ ở đâu đó không thể tống khứ đi được, cho nên con thấy rất khổ não. Tại sao con không thể bảo trì được trạng thái chính giác?

Sư phụ: Đúng là không tệ! Tôi thấy được tâm của chư vị muốn trừ bỏ điều này. Đó chính là tu luyện. Đối với việc hoàn toàn trừ bỏ tư tâm của bản thân chư vị, gốc rễ này, là có một quá trình, bởi vì nó đã được dưỡng thành trong suốt một phần cuộc đời của chư vị. Tôi tin rằng trong tu luyện chư vị sẽ có thể trừ bỏ nó, đây chính là thứ căn bản của tâm ích kỷ. Chư vị có thể ý thức được việc này, trong tu luyện có thể dụng tâm trừ bỏ nó, như vậy rất tốt, đó chính là tu luyện!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999])

Tôi tự nhủ: “Chính Pháp đang diễn ra trong vũ trụ. Tân vũ trụ rất thuần tịnh. Vì vậy, ta nhất định phải thanh trừ ngươi đi.”

Trong tâm, tôi không ngừng xin Sư phụ cứu mình, và kiên trì phát chính niệm để thanh lý trường không gian của mình. Tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ đang ở bên mình và uy lực của Ngài đã gia trì cho tôi. Tôi có thể nhận thấy mình như đang được bóc tách từng lớp, từng lớp. Cái tôi kia trở nên yếu hơn nhiều và không thể khống chế tôi nữa. Khi nó xuất hiện lại, tôi [có thể] chộp lấy và tiêu diệt nó.

Trạng thái tĩnh

Trước đây, bất cứ khi nào tôi tìm thấy một tâm chấp trước, chẳng hạn như tâm tật đố, truy cầu danh và lợi, hay tâm hiển thị, tôi đều phát chính niệm để loại bỏ các chấp trước này. Cuối cùng, tôi chỉ nghĩ tới các chấp trước đó một lần duy nhất khi phát chính niệm.

Bây giờ, tôi không còn nhắm vào những tâm chấp trước đó nữa, thay vào đó tôi nhắm vào nghiệp lực và các quan niệm của mình. Phát chính niệm theo cách này rất mạnh mẽ. Khi cảm thấy mình bị động tâm, tôi dừng lại và tự hỏi tại sao mình lại bị tác động, quan niệm nào đang khởi tác dụng. Sau đó, tôi phát chính niệm thanh trừ quan niệm này.

Tôi thường hỏi chồng tôi đang nghĩ gì, anh trả lời: “Không nghĩ gì cả.” Tôi không thể tin điều đó và tự hỏi làm sao tâm trí anh ấy có thể trống không như vậy. Làm thế nào mà anh ấy có thể đạt được trạng thái này, và nó như thế nào?

Bây giờ, cuối cùng tôi đã có thể đạt được trạng thái này. Đây là cách tốt nhất mà tôi có thể diễn tả bằng lời về nó: “Không tổng kết quá khứ, không lo lắng tương lai, không oán trách người khác, không chứng thực bản thân, chính là giữ tâm thái bình ổn để làm những gì mình nên làm tại thời điểm đó.”

Tôi thực sự tin rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ cho các đệ tử, và rằng Ngài chỉ đang đợi chúng ta đạt được điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/28/322805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/13/155560.html

Đăng ngày 29-2-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share