Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2016] Trong năm qua, một vài học viên ở địa phương chúng tôi đã bị nghiệp bệnh và thậm chí một người đã qua đời. Một buổi chiều nọ, hai học viên lớn tuổi nói chuyện với tôi và nhờ tôi chia sẻ những gì chúng tôi đã thảo luận với các đồng tu.

Bị cuốn vào những quan niệm người thường

Năm 1996, một học viên cao tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và những bệnh nặng của ông dần khỏi. Bất chấp việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông vẫn không từ bỏ môn tu luyện. Ông vẫn giữ đức tin mạnh mẽ, mặc dù có một chút sợ hãi.

Ông làm các việc mà một học viên cần làm, như học Pháp, phát chính niệm và nói cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Đôi khi ông tranh cãi với các đồng tu và có những lúc làm theo cái lý của người thường. Như vậy, ông không phải lúc nào cũng hành xử như một học viên.

Đầu năm 2015, những triệu chứng bệnh cũ của ông lại xuất hiện. Bệnh suyễn của ông khởi phát, ông cảm thấy khó thở và đã sử dụng máy xông hơi để ngừng cơn ho. Sau khi đi du lịch vào tháng 7 trong vài ngày, ông bị sụt cân và cơn ho của ông nặng hơn khi ông trở về nhà.

Ông nhanh chóng đến nhà tôi và chúng tôi đã nói chuyện. Tôi nghĩ rằng đó là một khảo nghiệm mà cựu thế lực an bài để xem liệu ông có thật sự tín Sư tín Pháp và xem mình là một đệ tử Đại Pháp hay không.

Ông tuyên bố rằng ông không xem việc mình bị ho là mắc bệnh; ông nói rằng chỉ là ông không thể chịu được cơn đau, nên ông dùng máy xông. Tôi bảo ông rằng khi dùng cái máy nhỏ đó, ông thật ra đã xem nó là bệnh và rơi vào bẫy của cựu thế lực rồi.

Sư phụ giảng:

“Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều.” (Nói về PhápTinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi bảo ông rằng nếu ông tiếp tục xem đó là bệnh, thì tức là ông đang thừa nhận nó, điều đó có thể mang đến cho ông đủ mọi loại khổ nạn.

Tôi đề nghị ông học Pháp thêm, để chủ ý thức có thể kiểm soát được tư tưởng và phủ nhận những tư tưởng người thường – vì tôi cảm thấy rằng toàn bộ khổ nạn là do nghiệp tư tưởng hoặc những quan niệm người thường của ông can nhiễu.

Ông lắng nghe, nhưng dường như không hiểu điều tôi nói. Cách ông trả lời những câu hỏi của tôi cũng không phù hợp với Pháp.

Vợ tôi và các học viên khác cũng nói chuyện với ông, nhưng ông vẫn không vượt qua được nghiệp bệnh của mình và tình trạng của ông xấu đi.

Sư phụ loại bỏ nghiệp bệnh

Cách đây vài tháng, một nữ học viên 73 tuổi bị đột quỵ. Sau đó một vài tuần, khi đến nhà tôi, bà leo cầu thang khó khăn, thở gấp và phải ngồi nghỉ một lúc trước khi có thể nói chuyện.

Bà cảm thấy lo lắng, mặc dù bà không xem vấn đề của mình như là bệnh người thường. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng bà đang thiếu chính niệm mạnh mẽ. Hai vợ chồng tôi đã nói chuyện với bà dựa trên Pháp.

Bà lặp lại theo chúng tôi: “Đây là giả tướng. Sư phụ ban cho con điều tốt nhất! Con sẽ nghe theo Sư phụ! Con là một học viên Pháp Luân Công chân chính và con sẽ ổn!”

Sau một vài tuần nữa, bà lại đến nhà và cảm ơn chúng tôi. Tôi bảo bà rằng bà cần cảm ơn Sư phụ vì Sư phụ đã loại bỏ nghiệp bệnh của bà sau khi bà đề cao tâm tính.

Khổ nạn là việc tốt

Một học viên khác, ở độ tuổi 70, mới học hết lớp bốn. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, bà chưa bao giờ nghi ngờ Sư phụ và Pháp Luân Công. Vậy nên con đường tu luyện của bà rất êm ả.

Bà xem video giảng Pháp của Sư phụ ở nhà tôi. Lúc này, tôi lấy máy ảnh chụp và thấy tầng tầng Pháp Luân rực rỡ gắn liền với thân thể bà.

Năm ngoái, bà bị bệnh ngoài da gây đau đớn, các triệu chứng kéo dài hơn 20 ngày. Tuy nhiên, bà nói bà không bao giờ xem nhẹ những yêu cầu của Pháp Luân Công hay những việc nhỏ nhặt quanh nhà.

Bà nói: “Tôi biết đó không phải là bệnh và tôi xem đó là việc tốt. Tôi có Sư phụ bảo hộ, vậy còn điều gì phải lo lắng nữa chứ?”

Con đường thành Thần

Tôi đã chia sẻ nhận thức hạn hẹp của mình về nghiệp bệnh thông qua ba trường hợp trên. Các học viên cần phải rất cẩn thận với niệm đầu nảy ra trong tư tưởng đối với những vấn đề sức khỏe. Nếu niệm đầu tập trung vào bệnh trước đây, thì nó phải được loại bỏ ngay lập tức. Nếu không, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở này để tấn công học viên. Quá trình loại bỏ loại tư tưởng này cũng là một phần của quá trình tu luyện, cũng là con đường thành Thần.

Khi một học viên đối mặt với can nhiễu, người đó phải ngay lập tức cải biến tư tưởng của mình thành bất cứ điều gì mà những can nhiễu tà ác không thích. Nếu nó ám chỉ rằng chúng ta không nên luyện công, thì chúng ta cần phải luyện công ngay. Phương pháp tương tự có thể được áp dụng khi có can nhiễu lúc chúng ta học Pháp và khi chúng ta bị bắt đi bệnh viện. Chúng ta nên làm điều ngược lại với điều mà giọng nói trong tư tưởng bảo chúng ta. Theo thể ngộ của tôi, đây là một cách phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Tiêu chuẩn để viên mãn là cao hơn

Vợ tôi và tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn để đạt viên mãn đã trở nên cao hơn.

Bất kỳ điều gì xảy ra ở gia đình, nơi làm việc, hay trong xã hội của một người, hay giữa các học viên, tất cả đều nhắm tới những quan niệm cứng đầu của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội và không đề cao tâm tính của mình, cựu thế lực sẽ có lý do để bức hại chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Chúng ta cần phải thanh tỉnh và biết rõ điều chúng ta muốn. Nghĩa là [chúng ta cần biết rõ] những tư tưởng của chúng ta là ích kỷ hay vị tha, tốt hay xấu, phù hợp hay đi ngược lại với Pháp, chúng ta cần phải chống lại và loại bỏ tất cả những tư tưởng không phù hợp với Pháp. Chúng ta phải luôn làm và hành xử chiểu theo Pháp. Một người tu luyện phải hướng nội vô điều kiện trong mọi lúc.

Hơn nữa, các đệ tử Pháp Luân Công trong thời kỳ Chính Pháp nên loại bỏ tất cả tư tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/10/155511.html

Đăng ngày 28-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share