Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2016] Tôi từng là một người hay cáu kỉnh và không hòa hợp với cha mẹ chồng. Do chồng tôi nghiện cờ bạc, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng mình nên thay đổi bản thân và đối xử tốt với mọi người.

Mẹ chồng tôi rất ốm yếu, vì vậy tôi mua thuốc và chăm sóc cho bà. Bà vô cùng cảm kích và nói Đại Pháp đã cải biến tôi.

Rất nhiều hàng xóm đều nhận thấy tôi đã thay đổi kể từ khi bước trên con đường tu luyện.

Họ nói: “Cô đã từng là người xấu tệ nhất ở khu này; còn bây giờ cô là người tốt nhất.”

Người hàng xóm họ Trương đã nghỉ hưu của chúng tôi phải nhập viện. Tôi không có thời gian tới thăm ông ấy nên đã viết một bức thư gửi cho ông trong đó giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp một cách chi tiết. Tôi bảo ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng khuyên ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các con ông đã chuyển lá thư của tôi tới tay ông. Ông Trương đọc xong và nói: “Tôi không tin tưởng bất kỳ ai ngoài cô ấy. Tôi tin vào những gì cô ấy nói.” Ông đã chứng kiến những thay đổi ở tôi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Sau đó ông ấy thoái ĐCSTQ.

Một hôm khi tôi đang nấu bữa trưa, con dâu của ông Trương tới. Cô ấy nói rằng mẹ chồng cô cũng muốn thoái ĐCSTQ. Trong một thời gian ngắn, cả gia đình ông Trương đều thoái ĐCSTQ.

Tôi nhận ra [rằng] chúng ta có thể cứu nhiều chúng sinh hơn nếu chúng ta tu luyện tốt, vì cách hành xử của chúng ta rất quan trọng. Mọi người đều để ý tới thái độ và hành động của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/1/323016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/11/155534.html

Đăng ngày 26-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share