Bài viết của một học viên theo lời kể của một bạn đồng tu

[MINH HUỆ 18-12-2016] Sau đây là trải nghiệm của tôi trong việc tổ chức khóa học Pháp chín ngày của Sư phụ. Tôi đã kinh ngạc bởi những chúng sinh mong mỏi được học Pháp Luân Đại Pháp và chờ được cứu, điều này đã giúp tôi trở nên tinh tấn hơn trong việc tu luyện Đại Pháp.

Mở lại các lớp học Pháp

Trong vài năm qua, tôi đã thuê một địa điểm để tổ chức lớp học Pháp chín ngày. Tuy nhiên, do cần kiếm tiền, tôi đã tìm một công việc. Bây giờ tôi nhận ra đó là chấp trước vào lợi ích cá nhân. Lúc đó tôi không còn thời gian để tổ chức lớp học Pháp chín ngày nữa.

Tôi nghỉ việc 25 ngày để đi Châu Âu với con gái vào tháng 9 vừa qua. Khi trở về, tôi nghỉ thêm 2 tuần để tham dự một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm. Ông chủ lưỡng lự không muốn cho tôi nghỉ, nhưng tôi đã kiên quyết. Ông miễn cưỡng để tôi đi. Sau Pháp hội, tôi nhận ra rằng mình đã không tinh tấn trong tu luyện, và cần bắt kịp.

Không lâu sau đó, một học viên đề nghị tôi phụ giúp việc bếp núc trong đợt biểu diễn của Thần Vận tại đảo Rhode. Trong quá khứ tôi đã phụ bếp ở Đài Loan, vì vậy tôi cảm thấy mình có khả năng làm việc này. Tôi rất vui khi có được cơ hội này vì đã không làm bất cứ việc gì cho Đại Pháp một thời gian.

Một lần nữa tôi đã tới gặp ông chủ để xin nghỉ. Lần này ông nói rằng nếu tôi nghỉ bây giờ tôi sẽ mất việc. Tôi biết sứ mệnh của mình là gì, vì vậy tôi đã bỏ việc.

Một học viên đã gọi cho tôi trước khi tôi đến đảo Rhode. Anh muốn cha mẹ mình học Đại Pháp và đề nghị tôi tổ chức lớp học chín ngày cho cha mẹ anh tham dự. Tôi khuyên anh liên hệ với Văn phòng thoái ĐCSTQ để được giúp đỡ. Người học viên gọi lại cho tôi và nói rằng họ quá bận và muốn tôi làm việc này. Tôi đã cảm động trước quyết tâm của người học viên muốn giúp cha mẹ học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ đó là điều mà tôi cần phải làm. Tôi đã không có việc làm, điều này chẳng phải có nghĩa rằng tôi nên làm việc đó sao? Tôi đã đồng ý.

Khi ngộ ra rằng mình cần phải tinh tấn hơn trong Pháp và nhanh chóng cứu người, khảo nghiệm tâm tính đã theo đó mà đến. Sau khi đến đảo Rhode, tôi đã được giao nhiệm vụ nấu cá trong nhà bếp. Tôi không hề động tâm và đã nấu ba chảo cùng một lúc. Tôi cảm thấy rất vui khi được hỗ trợ Thần Vận trong việc cứu độ chúng sinh.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Tâm tính của chư vị đề cao rồi, thì công của chư vị cũng tăng cao lên theo” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng đã giảng:

“Chư vị không tu bản thân mình thì chư vị giúp tôi Chính Pháp thế nào? Tôi dùng chư vị như thế nào?” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Khi tâm các học viên thanh tịnh, hành động của họ sẽ trở nên thần thánh và từ bi hơn.

Lời cảm ơn từ những học viên mới

Tôi bắt đầu mở lớp giảng chín ngày ở đảo Rhode vào ngày 1 tháng 12. Ngày đầu tiên chúng tôi đã có 12 người tham dự, và một ngày có 16 người đến. 12 người đã hoàn thành khoá học, tôi không ngờ lại thấy nhiều người háo hức học Pháp Luân Đại Pháp đến thế.

Ngày cuối cùng của khóa học, chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm. Mọi người đều mong muốn chia sẻ với những người khác, và tôi đã rất cảm động trước sự hào hứng của họ. Sư phụ đã an bài để việc này xảy ra! Tôi đã thầm cảm tạ Sư phụ trong tâm.

Một người đàn ông đứng lên và ngồi xuống nhiều lần khi đến lượt chia sẻ của mình. Ông rất mãn nguyện. “Hãy nhìn tôi đây,” ông nói. “Tôi có thể đứng lên và ngồi xuống dễ dàng rồi này. Trước khi học Pháp Luân Đại Pháp tôi đã phải bám vào một cái gì đó để đứng lên. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.” Tôi mừng cho ông ấy, và nói rằng Sư phụ đã giúp ông, và ông nên cảm tạ Sư phụ.

Một người đàn ông cao tuổi cho biết khi khóa học mới bắt đầu, ông đã không thể đi bộ đến lớp, nhưng tình trạng của ông đã cải thiện mỗi ngày, và bây giờ có thể tự đi bộ đến lớp học. Một người phụ nữ nói với tôi rằng đôi chân của cô từng bị sưng và hay bị chuột rút. Cô cho biết đôi chân của mình đã trở lại bình thường. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Xin cảm ơn Sư phụ! ”

Hai người đã biết về Đại Pháp từ trước, nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ. Họ nhận ra rằng Đảng đó đã bức hại một pháp môn tu luyện tuyệt vời như thế nào, và làm người ta sợ học Pháp. Họ rất vui khi tham dự lớp học này. Họ cho biết trường năng lượng trong lớp thật tuyệt vời.

Con trai của một cặp vợ chồng lớn tuổi, một người lái xe taxi, trở nên tốt hơn mỗi ngày sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nhìn thấy sự thay đổi của con trai mình, cặp vợ chồng cảm thấy rằng Đại Pháp thật tốt và quyết định đến lớp.

Giữa khóa học, một học viên mới muốn có đôi lời với tôi trước khi rời đi sau ngày thứ chín. Bên ngoài lớp học, ông đưa cho tôi $100 làm quà Giáng sinh. Tôi rất ngạc nhiên, và nói với ông rằng mình không thể nhận. Tôi dặn ông hãy tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân. Ông quả quyết với tôi ông sẽ làm như vậy. Sau đó, tôi cảm thấy rằng Sư phụ muốn khảo nghiệm xem tôi đã loại bỏ các chấp trước vào lợi ích cá nhân hay chưa.

Sau khóa học, tôi nhận thấy những thay đổi rõ rệt ở các học viên mới. Khuôn mặt của họ rạng rỡ, trông họ hòa ái và hạnh phúc. Đại Pháp thật phi thường.

Trên đường về nhà sau khóa học, tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi đi bộ và nhận ra mình đang mỉm cười. Tôi cảm tạ Sư phụ trong tâm. Sau lớp học này, tôi quyết tâm tổ chức lớp học Pháp chín ngày hai tháng một lần vì thấy rằng chúng sinh đang háo hức chờ được cứu. Để giúp các học viên mới tinh tấn tu luyện, tôi quyết định học Chuyển Pháp Luân và luyện bốn bài công pháp với họ thứ năm hàng tuần. Chín người đã đến vào tuần đầu tiên.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu những việc này mà đệ tử Đại Pháp đang làm, ở một tương lai không xa sẽ thật sự phát sinh, thì bấy giờ, mọi người làm chưa tốt điều gì là sẽ hối hận, quả thực sẽ hối hận. Có nhiều điều mà nguyên chư vị vốn cần làm, mà chưa làm được tốt, người mà chư vị cần cứu, mà chưa được cứu, ấy mới là đại sự.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015)

Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm này với các bạn đồng tu. Thời gian đang rất gấp. Chúng ta không nên buông lơi, phải nhanh chóng thực hiện việc cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình.

Tầng thứ cá nhân của tôi còn hạn chế. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/18/320603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154837.html

Đăng ngày 16-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share