Bài viết của một học viên ở hải ngoại

[MINH HUỆ 14-12-2015] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại và gần đây tôi nhận thấy một số điều mà muốn chia sẻ với mọi người.

Khi tiến trình Chính Pháp đang tiến tới, nhiều người trong xã hội minh bạch hơn về Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại ở Trung Quốc cũng bớt tàn khốc hơn tại một số địa phương. Tôi cũng để ý thấy một số học viên bây giờ không còn thấy cấp bách nữa, họ trở nên quan tâm đến những biến động chính trị đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi nhà lãnh đạo Tập Cập Bình có một số động thái, trong đó có việc bắt giữ một số quan chức phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại như Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin, một số học viên lại đặt hy vọng vào Đảng Cộng sản.

Trong bài “Bảo trì thanh tỉnh”, Sư phụ giảng: “Chừng nào tà đảng còn tồn tại, thì bản chất của nó vĩnh viễn sẽ không cải biến.” Sư phụ đã giảng rất rõ về điều này. Vậy tại sao một số học viên lại đi lạc đường một cách quá dễ dàng như vậy?

Tôi cũng để ý thấy một số học viên theo dõi các tin tức giải trí trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Họ nói những bài báo này do các học viên viết và ít tạp niệm hơn so với các bài báo do người thường viết. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ sâu hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng đó chỉ là những sự kiện đang diễn ra trên thế giới hoặc ngành giải trí, chúng không có liên quan gì đến việc tu luyện của chúng ta.

Thay vì bị động tâm bởi những vấn đề này, chúng ta nên bảo trì tâm trí thanh tỉnh và đặt tâm vào việc học Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/14/-320432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154132.html

Đăng ngày 27-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share