Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2015] Ngày 16 tháng 7 năm 2014, ông Âu Dương Hồng Ba, người thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, tới thăm học viên Pháp Luân Công Tô Hiểu Hoa. Ông bị nhân viên Đội An ninh Nội địa khu Hòa Bình bắt giữ và tra tấn. Họ muốn ông phải nhận là mình đã viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại các điểm công cộng ở thành phố Thẩm Dương.

Ông Âu Dương từ chối nhận bất cứ cáo buộc nào và bị giam tại Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương. Cảnh sát đã lấy cha mẹ ông ra để đe dọa. Tại thời điểm đó, cha ông Âu Dương đang ở độ tuổi 82.

Tòa án lên lịch xét xử ông Âu Dương vào ngày 26 tháng 1 năm 2015, nhưng phiên xử đã bị hoãn lại do thiếu chứng cứ.

Ông Âu Dương bị đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 9 năm 2015, và bị kết án sáu năm tù giam mặc dù thiếu bằng chứng buộc tội.

Gia đình ông Âu Dương hết sức bàng hoàng khi biết tin về bản án của ông.

Sau đó, công an của Đồn Công an Nam Tháp đã gọi điện cho vợ của ông Âu Dương và yêu cầu bà phải làm giả một biên bản nhận rằng chồng bà đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Bà không chấp thuận, nên công an đã sách nhiễu các thành viên khác trong gia đình ông Âu Dương.

Gia đình ông Âu Dương đã thuê luật sư từ Bắc Kinh để kháng cáo bản án bất công đó lên Tòa án Phúc thẩm thành phố Thẩm Dương.

Bên tham gia bức hại ông Âu Dương:

Công an Quách, Đồn Công an Nam Tháp, thành phố Thẩm Dương: +86-24-23898006 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/11/12/319033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/12/154051.html

Đăng ngày 24-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share