Bài viết của Tịnh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2015] Gần đây tôi đọc được câu sau trong Chuyển Pháp Luân:

“Chư vị không biết được quan hệ nhân duyên của một sự việc, nên chư vị dễ sai sót nếu thực hiện việc đó.”

Câu này khiến tôi suy nghĩ về việc cảnh sát và các quan chức đã sách nhiễu những học viên nộp đơn kiện Giang Trạch Dân.

Nếu một học viên coi việc sách nhiễu đó là hành động giữa người thường với nhau, anh ấy hoặc cô ấy sẽ giải quyết vấn đề bằng cách của người thường. Tâm sợ hãi sẽ nổi lên và vị học viên đó sẽ làm bất cứ điểu gì mà những kẻ bức hại yêu cầu như: ký giấy tờ, chụp ảnh, hoặc nói điều nào đó không phù hợp với Pháp. Nó sẽ dẫn đến một sai lầm trên con đường tu luyện của học viên đó.

Nếu một học viên xem đây như là sự can nhiễu của cựu thế lực vốn đang thao túng các cảnh sát và quan chức địa phương, học viên đó sẽ phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau. Điều quan trọng là giảng chân tướng về cuộc bức hại cho [các quan chức và cảnh sát] để họ có thể được cứu độ.

Nếu một học viên coi chuyến thăm của cảnh sát và các quan chức địa phương như một cơ hội để họ biết về cuộc bức hại và bản chất thật sự của ĐCSTQ, thì điều quan trọng là học viên đó cần hành động với tâm từ bi. Trường năng lượng mạnh mẽ của học viên sẽ giúp người kia thay đổi thái độ đối với Đại Pháp và thoái Đảng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/-319848.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/10/154028.html

Đăng ngày 23-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share