Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil

[MINH HUỆ 1-10-2015] Trong tháng vừa qua, việc tĩnh tâm học Pháp thật rất khó khăn đối với tôi. Nhiều chấp trước như vị tư, sợ hãi, tham lam, muốn chứng thực bản thân đã bị phơi bày. Một tâm vị tư ẩn sâu bắt đầu tràn ngập trong tâm, và tôi không còn muốn tu luyện. Có vẻ như tôi đã được an bài làm một người thường, mà dường như đó là con đường dễ dàng hơn so với tu luyện.

Những ý niệm này làm cho tôi tin rằng tôi không xứng với con đường tu luyện này. Vượt lên cảnh giới của người thường đòi hỏi phải chịu mất mát và hy sinh liên tục. Vào mỗi thời khắc, mỗi một ý niệm là một khảo nghiệm xem tôi có thể đề cao và vượt qua tâm không muốn tu luyện không.

Sau một thời gian, nghiệp tư tưởng và chấp trước suy giảm. Sự kiên định và quyết tâm của tôi đã xuất ra. Bây giờ tôi đã quyết tâm và chấp nhận bất cứ giá nào để trở thành một lạp tử Đại Pháp. Tôi thừa nhận rằng tôi có căn duyên tu luyện.

Tôi sẽ đối mặt với những khó khăn mà mình gặp phải ở tất cả các tầng. Mong muốn của tôi là cứu người với tâm từ bi đã xuất ra. Tôi sẽ xả bỏ mọi niệm đầu vị tư để làm những gì Sư phụ dạy. Đó là niềm tin mù quáng chăng? Không, tôi tin rằng đó là trí huệ, vì nó là một con đường để đạt được nội tâm an hòa.

Tu luyện vô điều kiện đòi hỏi nỗ lực lớn nhất đối với tôi, bởi vì tất cả những cám dỗ của nhân gian và những khó khăn ngăn cản tôi có được nội tâm tĩnh tại.

Sư phụ đã giảng:

“Khi mà Thiện tâm của chư vị xuất ra, thì chư vị làm các việc sẽ rất là Thiện, từ biểu hiện của nội tâm cho tới bên ngoài, hễ nhìn là đã thấy rất thiện lương rồi, bấy giờ không ai bắt nạt chư vị nữa. Bấy giờ nếu có người thật sự bắt nạt chư vị, thì tâm đại từ bi của chư vị khởi tác dụng, chư vị sẽ không đánh trả, nó là một loại lực lượng, nó cũng thúc đẩy để chư vị không như người thường nữa.” (Chương III: Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Tu luyện bản thân trong Pháp Luân Đại Pháp không hề dễ dàng, nhưng đó là những gì mà chân tâm của tôi đã luôn luôn mong muốn. Nếu tôi có thể nói điều gì đó để khích lệ các bạn đồng tu, đó chính là: Đừng nản lòng trong tu luyện và đừng bị dao động bởi chấp trước của người thường. Chúng không là gì khi so sánh với sự vĩnh hằng của Đại Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/1/153028.html

Đăng ngày 07-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share