Bài viết của Jin Xiang

[MINH HUỆ 19-10-2015] Trong suốt quá trình tu luyện của mình, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp. Việc này sẽ giúp các học viên làm được mọi điều mà mình cần phải làm như học Pháp tinh tấn, phát chính niệm và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Đồng thời, việc này cũng sẽ giúp các học viên đáp ứng được yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp.

Đạt được trí huệ từ Pháp

Nhiều học viên đã chia sẻ những trải nghiệm của họ về việc Sư phụ đã trợ giúp và hy sinh vì họ như thế nào khi họ gặp phải tai nạn. Tôi thường rớt nước mắt khi tôi đọc các bài chia sẻ như vậy bởi vì Sư phụ đã cứu tôi ít nhất bốn lần kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng thoát chết sau bốn vụ tai nạn nghiêm trọng ngay cả trước khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi không thể hiểu được những sự việc bất thường này cho tới khi tôi học Đại Pháp. Giờ đây, tôi biết rằng Sư phụ đã chăm lo cho tôi một thời gian khá dài.

Trên thực tế, những gì mà tôi miêu tả ở trên là những tình huống mà Sư phụ đã giúp tôi gánh nghiệp và làm rất nhiều điều cho tôi trong các không gian khác. Những gì mà Sư phụ phó xuất cho hết thảy các học viên thật sự quá to lớn đến mức không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ giản đơn của con người.

Đó là lý do tại sao mà các đệ tử Đại Pháp cần phải biết ơn Sư phụ. Không làm được điều này, chúng ta sẽ không thể có được một hiểu biết thâm sâu về Pháp. Thay vào đó, chúng ta có thể bị mắc kẹt trong các quan niệm của người thường và cựu thế lực sẽ có thể lợi dụng điều đó. Khi chúng ta không ngừng học Pháp cho tốt, chúng ta sẽ tăng cường được chính niệm và có thêm trí huệ từ Pháp.

Được cứu vào thời khắc quan trọng mặc dù quên không cầu cứu Sư phụ

Một số học viên thường quên mất rằng Sư phụ đã phó xuất nhiều như thế nào cho chúng ta bởi những quan niệm người thường của họ và họ thường phàn nàn về cuộc bức hại. Tôi đã từng được nghe những lời phàn nàn bực dọc từ các học viên, ví dụ như: “Cuộc đàn áp thật là nghiêm trọng. Tại sao Sư phụ không giúp mình chứ?”

Tôi cũng là một trong những học viên cần rút ra bài học từ những gì họ đã trải qua.

Khi tôi bị giam tại nhà tù Jixi vào tháng 9 năm 2002, tôi đã bị buộc phải làm việc trong một mỏ than. Khi một tảng đá lớn lao vào tôi, tôi đã quên mất rằng mình là một đệ tử Đại Pháp. Tôi chỉ cảm thấy chán nản và sợ chết mà không cầu cứu Sư phụ.

Hai người bạn tù đã chạy đến giúp tôi. Tuy nhiên, một tảng đã lớn khác, ít nhất hàng trăm cân, đã lăn về phía chúng tôi. Suy nghĩ duy nhất lúc đó của tôi là hai người bạn tù có thể sẽ bị thương và tôi hét lên rằng họ không phải lo cho tôi mà hãy chạy đi. Tảng đá đã dừng ngay trước mắt tôi.

Khi mọi người đưa tôi ra khỏi chỗ tảng đá, họ đều hết sức kinh ngạc. Một người thợ mỏ có kinh nghiệm nói rằng thường thì 80% trường hợp là người đó sẽ chết còn 20% là sẽ bị liệt. Còn tôi chỉ bị thương nhẹ ở mắt cá chân bên phải.

Khi tôi nhớ lại vụ việc này, tôi nhận ra rằng mình đã không nhớ tới Sư phụ vào thời khắc quan trọng. Tuy nhiên, bởi vì tôi đã tu luyện nhiều năm và Đại Pháp dạy tôi phải vô ngã và tôi đã nghĩ cho hai người bạn tù đó. Dù thế nào thì Sư phụ cũng đã cứu tôi.

Nhớ tới Sư phụ khi gặp nguy hiểm

Nhiều học viên nhận ra rằng chính niệm của chúng ta có liên quan trực tiếp đến tín tâm của chúng ta đối với Pháp. Khi tôi lái xe máy trên đường cao tốc vào tháng 7 năm 2007, một chiếc xe buýt du lịch đã đâm vào tôi. Tôi đã bị văng xa khoảng hai đến ba mét. Lúc đó tôi đã kêu lên “Sư phụ! Sư phụ!”

Tôi có thể ngồi dậy ngay lập tức và thấy rằng mình vẫn ổn và chỉ có một số vết bầm tím nhưng xe máy của tôi đã bị hư hỏng hoàn toàn. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa.

Một học viên đã viết trong một bài chia sẻ rằng anh ấy và một học viên khác đã bị bắt và đưa đến một trại tạm giam. Khi một lính canh chuẩn bị đánh anh ấy, ngay lập tức người học viên này đã cầu xin Sư phụ trợ giúp. Người lính canh này đã dừng lại và thả anh ấy trong cùng ngày.

Ngay cả thời điểm khi mà cuộc bức hại tràn lan nhất, miễn là chúng ta kiên định tín niệm đối bới Sư phụ, chúng ta đều sẽ bình an.

Sư phụ giảng,

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi, nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta nên giữ điều này trong tâm vào mọi lúc.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/19/317201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/31/153465.html

Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share