Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-8-2015] Có một đồng tu ở khu vực khác bị bắt giam phi pháp và bức hại trong trại giam, các đồng tu ở khu vực tôi muốn phối hợp với luật sư chính nghĩa đi giải cứu đồng tu. Đồng tu điều phối hỏi tôi có muốn đi cùng không. Lúc đó tôi không muốn đi chút nào, cho rằng mình là người phụ trách kỹ thuật, nên âm thầm phối hợp ở tuyến sau là được rồi, không thích hợp xuất đầu lộ diện ở tuyến đầu. Suy nghĩ này xuất phát từ tâm vị tư tự bảo vệ bản thân. Lời đề nghị của đồng tu khiến tôi rất khó chịu, trong tâm nghĩ: “Tại sao trong vùng có bao nhiêu đồng tu mà anh không gọi, cớ gì phải gọi tôi?” Thế là tôi lạnh lùng trả lời một câu: “Tôi không đi”.

Đồng tu điều phối không tức giận, tiếp tục nói với tôi: “Cậu phải đi, còn có một vài vấn đề kỹ thuật cần cậu học, cậu không đi không được”. Chẳng còn cách nào, khu vực tôi ở ngoài tôi ra không còn đồng tu nào biết về kỹ thuật, chỉ có thể là tôi đi. Dẫu biết rõ rằng bản thân mình gắn liền với Đại Pháp nhưng tôi vẫn không vứt bỏ nổi cái chủng vật chất tức giận kia. Nhìn thấy tôi có chủng vật chất này, cựu thế lực lại càng liên tục gia cường lên tôi, khiến tôi càng thêm tức giận. Không chỉ có tôi tức giận, mà các đồng tu tham gia phối hợp cũng chỉ vì một chuyện nhỏ mà oán hận nhau, chủng vật chất tức giận, oán hận ngày càng tập trung lại, liên tục gây can nhiễu.

Tôi không nói gì, chỉ còn cách nén tức giận cùng đồng tu bắt taxi đến vùng kia. Trên xe, đồng tu điều phối coi như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu giảng chân tướng cho người lái xe. Mọi người đều biết cứu người là quan trọng nhất, nên đều buông bỏ tâm oán hận cùng phối hợp với đồng tu giảng chân tướng. Tôi cũng hiểu khi làm việc chính thì không được có tâm bất thuần nào, nên cũng buông bỏ tâm tức giận lúc nãy, âm thầm phối hợp phát chính niệm, gia trì cho đồng tu giảng chân tướng, giải thể tất cả những sinh mệnh và nhân tố tà ác bất chính đứng đằng sau người lái xe, để anh ấy tiếp nhận chân tướng Đại Pháp.

Khi đứng ở cơ điểm đúng đắn, các chủng vật chất bực tức, oán hận cũng dần biến mất trong trường chính niệm, đồng tu càng giảng càng tốt. Suốt chặng đường gần một tiếng trên xe, các đồng tu liên tục thay nhau nói. Một đồng tu nói xong, còn gì chưa đầy đủ thì đồng tu khác đứng từ một góc độ khác mà giảng chân tướng bổ sung. Cuối cùng người lái xe minh bạch chân tướng, đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình, lại còn đối đãi với các đồng tu rất nhiệt tình, bày tỏ niềm hân hoan của một sinh mệnh được đắc cứu.

Khi đến nơi, trời trong gió mát, những vật chất tức giận tích tụ trong tâm từ sáng giờ cũng không còn, tinh thần mọi người rất thoải mái. Người nhà của đồng tu bị bắt (cũng là đồng tu) và luật sư vừa từ viện kiểm sát đi ra, định đến trại tạm giam thăm đồng tu bị bắt giữ, chúng tôi cũng đi cùng. Vì thời gian rất gấp, luật sư và người nhà đồng tu đi taxi, trên xe còn dư hai chỗ trống nên đồng tu điều phối sắp xếp tôi và một đồng tu khác đi cùng. Trên xe, nhìn vị luật sư trẻ, tôi cảm thấy chấn động trước khí chất can đảm và thần thái bình thản của anh, anh cũng kinh ngạc khi nhìn tôi. Khi chúng tôi đến trại giam, luật sư xuất trình giấy gặp mặt và được cho vào. Ba người chúng tôi ngồi ở bục bê tông bên cạnh cửa vào trại tạm giam, phát chính niệm hướng về trại tạm giam. Đồng tu là người nhà cởi giày, ngồi song bàn trên bục bê tông phát chính niệm. Tâm tôi chấn động, đồng tu này đã từng bị bức hại trong lớp tẩy não, vậy mà hôm nay để cứu người thân, anh ấy đã không chút sợ hãi nào mà ngồi song bàn phát chính niệm trước cổng hắc lao, còn mình thì sao? Vì tâm tự tư, tự bảo vệ bản thân mà mình không muốn bước ra phối hợp với chỉnh thể, so với đồng tu này, mình quả thực quá hổ thẹn. Ngồi trước cổng hắc lao, tôi không còn tâm thái bực bội, sợ hãi, oán hận như lúc bước chân ra khỏi nhà nữa. Tôi phát chính niệm với tâm thái bình tĩnh, tôi cũng thực sự thể hội được khi buông bỏ sinh tử, chính niệm đầy đủ nhằm vào cổng hắc lao, trong tâm hoàn toàn không còn nhân tố sợ nữa, duy ngã độc tôn toàn bộ không gian. Có Sư phụ ở bên tôi, các vị Thần Chính Pháp ở bên tôi, tôi không còn cảm giác đơn độc nữa, cảm giác một trường chính niệm cường đại bao trùm lên thân thể, so với trường chính niệm này, hang ổ tà ác thật vô cùng nhỏ bé. Quá trình gặp mặt của luật sư rất thuận lợi, từ lúc vào trại tạm giam đến trưa mới thấy luật sư trở ra.

Khi quay trở lại xe, luật sư mới nói lên sự kinh ngạc của mình khi mới lần đầu gặp tôi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, xem ra còn rất trẻ tuổi”. Tôi hiểu rồi, là Sư phụ từ bi đang động viên tôi, tôi đã làm đúng, để cho tôi dùng hình thức này mà đi con đường của mình, đã phối hợp với chỉnh thể và cũng chứng minh cho vị luật sư chính nghĩa đó thấy đệ tử Đại Pháp không chỉ có những người cao tuổi, mà còn có những người trí thức học vấn cao. Trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn vì tâm thái của bản thân lúc khởi đầu cuộc hành trình, và cũng thầm thán phục sự an bài tỉ mỉ, từ bi của Sư phụ.

Sư phụ từng giảng:

“Mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa” (Nhổ tận gốcTinh Tấn Yếu Chỉ)

Giờ đây, hồi tưởng lại từng chi tiết thì quả đúng là như vậy, cơ hội như thế này sẽ không có nữa. Khi nhớ lại những lần phối hợp gần đây mà tôi đã tham gia, tôi đều cảm thấy rất tự hào, cảm thấy bản thân không hổ thẹn với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mà Sư phụ ban cho. Nếu bản thân chưa từng tham gia bất cứ hạng mục nào, chỉ ngồi ở nhà mà phát chính niệm một cách vô vị, thì đến khi chia sẻ với đồng tu thì sẽ cảm thấy không có chuyện gì để nói, vẻ mặt lãnh đạm. Giờ đây, chỉ cần là việc Sư phụ yêu cầu, chúng tôi đều sẽ đi làm, kể cả việc sang vùng khác đón những đồng tu bị giam giữ phi pháp mới được thả ra, chúng tôi cũng không còn bị tâm sợ hãi cản trở nữa, bảo đi là đi, cần phối hợp thì chúng tôi sẽ làm, không trì hoãn hay nghi ngờ. Tôi cũng minh bạch và cảm tạ những lời khuyên bảo tận tình của đồng tu điều phối nói lúc đầu.

Còn điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/11/313888.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/30/153445.html
Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share