[MINH HUỆ 28-6-2015] Học viên Pháp Luân Công – bà Trần Hồng ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ cách đây ba năm. Bà đã trốn thoát. Cảnh sát thường đe dọa để buộc gia đình của bà Trần đưa bà trở lại nơi giam giữ.

Cảnh sát lừa gạt gia đình bà Trần

Khoảng tám sỹ quan mặc thường phục tự nhận là người của Đồn Cảnh sát Kiến Thiết, đã đột nhập vào nhà của bà Trần Hồng vào khoảng 10 giờ tối ngày 27 tháng 9 năm 2013 và bắt giữ bà. Họ đã lục soát nhà của bà.

Vài ngày sau, cảnh sát quay lại nhà bà và nói với gia đình của bà rằng bà đã trốn thoát khỏi Đồn Cảnh sát Tân Hoa vào đêm 30 tháng 9 năm 2013.

Lý Trác, đồn phó Đồn Cảnh sát Kiến Thiết, đã bắt chồng và con trai của bà Trần vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2014 và đưa họ đến Sở Cảnh sát quận Kiến Hoa để thẩm vấn. Tại buổi thẩm vấn có Dương Trung Hoa – giám đốc Sở Cảnh sát quận Kiến Hoa, Tôn – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, Từ Nghĩa Tân và những người khác. Ông Hàn Thụ Xuân, anh trai của bà Trần, cũng có mặt ở đó.

Gia đình bà Trần bị đe dọa rằng nếu họ không đưa bà Trần quay về, cảnh sát sẽ trừng phạt tất cả các thành viên trong gia đình họ và khiến cho con trai của bà bị sa thải. Họ tuyên bố rằng nếu bà quay lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bà. Tất cả tuyên bố của cảnh sát đều được con trai của bà Trần ghi lại bằng điện thoại của cậu.

Chồng của bà Trần đã nhượng bộ và gọi cho bà vào ngày 29 tháng 10 năm 2014, dọa sẽ ly dị bà nếu bà không trở về nhà. Khi trở về, bà bị bắt ngay lập tức và bị giam giữ. Cảnh sát lục soát nhà của bà, tịch thu điện thoại của con trai bà và xóa đi đoạn video mà cậu đã ghi lại tại sở cảnh sát.

Chồng của bà phản đối việc “chuyển hóa”

Gia đình của bà Trần nhận ra rằng họ đã bị lừa gạt. Chồng của bà đã tới Sở Cảnh sát quận Kiến Thiết và Phòng 610 nhiều lần để tìm cách đưa bà ra khỏi trại giam, nhưng đều nhận được những chỉ dẫn lòng vòng. Người ta nói với ông rằng bà sẽ chỉ được thả ra sau khi bị “chuyển hóa”.

Chồng bà hỏi: “‘Chuyển hóa’ bà ấy như thế nào? “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, vợ tôi hút thuốc, uống rượu và mắc rất nhiều chứng bệnh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy đã bỏ rượu, bỏ hút thuốc và trở nên khỏe mạnh. Vậy các anh muốn bà ấy quay trở lại với những thói quen xấu và thân mang đầy bệnh tật hay sao?

Bà bị giam giữ vào ngày 29 tháng 10 năm 2014. Gia đình của bà đã thuê một luật sư. Luật sư phát hiện rằng bà Trần bị cùm tay, cùm chân. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ và kiên quyết luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Những người tham gia bức hại bà Trần:

Dương Trung Hoa, giám đốc Sở Cảnh sát quận Kiến Hoa

Trương Xuân Ba, trưởng Đồn Cảnh sát đường Tân Hoa: +86-13354521996

Trương Trí Kiên, Phòng cảnh sát Tân Hoa: +86-13895991968

Vui lòng tham khảo bài viết gốc bằng tiếng Trung để có thêm thông ting về những cá nhân và tổ chức tham gia vào cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/28/311570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/20/151633.html

Đăng ngày 14-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share