Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 15-06-2015] Ông Cổ Diệp, một nhân viên ở nhà máy điện thành phố Tây An, đã bị kết án phi pháp tám năm tù vào năm 2008 chỉ bởi ông sản xuất các tài liệu về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ và tra tấn tại khu số 11 Nhà tù Vị Nam. Ông còn bị treo lơ lửng ở trên giường trong 15 ngày. Hiện tại ông Cổ thường hay bị ảo giác và bị mất phương hướng.

Đến tận ngày 8 tháng 9 năm 2013, sau khi ông bị giam cầm trong năm năm, gia đình ông Cổ mới được gặp ông. Và đến khi họ gặp ông, người ông trông rất xanh xao và yếu ớt. Gia đình ông biết rằng các phạm nhân đã được giao nhiệm vụ giám sát ông liên tục. Họ giam ông ở trong phòng và không cho ông ra ngoài. Ngoài ra, lính canh và tù nhân còn cố gắng “chuyển hoá” ông. Chịu áp lực liên tục khiến sức khoẻ của ông xấu đi, và ông bị chứng chảy máu dạ dày kinh niên.

Ông Cổ, 48 tuổi, làm việc tại Nhà máy Điện huyện Hộ. Chính quyền đã bắt giữ phi pháp ông Cổ vào năm 2001 chỉ bởi đức tin của ông với Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông đã trốn thoát thành công, nhưng phải rời nhà trong tám năm.

Ông Cổ bị bắt lại vào ngày 4 tháng 6 năm 2008, có một nhóm công an ở Phòng Công an thành phố Hàm Dương và Phòng 610 đã xông vào nơi ông thuê nhà tại thành phố Hàm Dương, bắt giữ ông cùng hai học viên khác là ông Cao Thọ Hải và ông Mã Kiệt. Công an đã lục soát nơi ở và tịch thu máy tính, máy in và nhiều tài sản cá nhân của ông.

Trong phiên xử bí mật được tổ chức vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, Toà án quận Tần Đô ở thành phố Hàm Dương đã kết án ông Cổ tám năm tù. Không một ai trong người nhà ông Cổ được thông báo về phiên xử này.

Ông Cao và ông Mã cũng bị kết án tám năm tù. Ông Cao bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Vị Nam vào năm 2012. Lính canh Trương Trung Thu là người chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Cao.

Nhà tù Vị Nam, còn được gọi là Nhà tù số 2 Thiểm Tây, là nơi có nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam cầm và tra tấn tàn bạo. Trương Trung Thu là người chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết và việc ngược đãi các học viên ở đó. Ông ta đã ra lệnh cho tù nhân giám sát các học viên, bắt họ đọc nhiều tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công, và cố gắng “chuyển hóa” các học viên bằng cách tùy ý sử dụng bất kỳ phương pháp nào. Ngoài ra, Trương Trung Thu còn đánh đập và tra tấn tàn bạo các học viên nếu họ kiên định vào đức tin của mình. Cục quản lý nhà tù Thiểm Tây đã trao thưởng cho ông ta Bằng khen Hạng hai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/15/310903.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/11/151484.html

Đăng ngày 12-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share