Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2015] Khoảng hơn chục học viên địa phương đã đến đón bà Tả Tú Vân – một học viên Pháp Luân Công – tại Nhà tù nữ Phúc Kiến khi bà được trả tự do. Tuy nhiên, bà đã bị bắt giữ ngay lập tức sau khi được thả.

Các học viên ở địa phương đã đến nhà tù vào sáng sớm ngày 15 tháng 6 năm 2015. Vào khoảng 10 giờ sáng hôm đó, nhà tù đã trả tự do cho một số tù nhân nhưng bà Tả lại không có trong nhóm đó.

Các học viên nhận thấy có một chiếc xe jeep màu đen mới tới, có bốn người bên trong bao gồm phó Phòng 610 thành phố Vĩnh An và người của Ủy ban dân cư. Họ đã bắt bà Tả ngay khi bà được thả.

Các học viên đã treo một biểu ngữ ở ngay cổng nhà tù: “Bà Tả Tú Vân, chúng tôi đến đưa bà về”. Họ đã nói cho các lính canh nhà tù về Pháp Luân Công, cuộc bức hại, và về việc bà Tả bị giam cầm tổng cộng 12 năm rưỡi trong suốt 16 năm qua, chỉ đơn giản vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Họ lặng lẽ lắng nghe và rời đi.

039d3f81fda3b9c5fd6375c5e3b6a21c.jpg

“Bà Tả Tú Vân, chúng tôi đến đưa bà về”

Sau 11 giờ sáng, một chiếc xe đến cùng bốn công an từ Đồn công an Nam Tự. Họ đã ngăn các học viên trưng các tấm biểu ngữ.

Khi chiếc xe jeep rời khỏi nhà tù, theo sau có rất nhiều lính canh và cảnh sát. Bà Tả bị người của Phòng 610 và các nhân viên khác bao quanh. Các học viên đến để chào bà, nhưng bà lập tức bị đưa tới chiếc xe jeep mà không kịp nói điều gì.

ac13e4cb20ce69f4a8f3a9524f626da3.jpg

Cánh cổng Nhà tù nữ Phúc Kiến

Bà Tả từng là giáo viên mầm non ở thành phố Vĩnh An tỉnh Phúc Kiến. Anh trai bà đã bị kết án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tả đã rất nỗ lực tìm cách để ông được tự do. Nhưng thay vào đó, bà bị bắt giữ và kết án ba năm rưỡi tại Nhà tù Phúc Kiến vào tháng 12 năm 2011. Bà được trả tự do vào ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Không ai biết về mức độ bà bị bức hại ở trong tù, vì bà bị cấm không được phép gặp người thân. Tuy nhiên, có thông tin rằng mạng sống của bà đã gặp nguy hiểm trong lúc bà tuyệt thực và bà phải nằm điều trị tại bệnh viện trong một thời gian dài.Trước khi việc này xảy ra, bà đã hai lần bị bỏ tù, một lần là ba năm, một lần là sáu năm, chỉ vì bà là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ bà đã qua đời vào tháng 4 năm 2015 mà không được gặp mặt con trai và con gái lần cuối.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/24/311391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/10/151472.html

Đăng ngày 12-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share