Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến học Pháp và kinh văn tại nhà bà Wang (bí danh) từ năm 2008 đến 2013. Thật không may, môi trường học Pháp nhóm của chúng tôi trở nên vô ích vì sự bất hòa giữa các học viên và bị giải thể.

Các học viên cần phải hướng nội tìm chấp trước khi phải đối diện hay gặp nhiều vấn đề. Thay vào đó tôi đổ lỗi cho người khác vì vậy không thể củng cố môi trường học Pháp nhóm.

Một cố gắng lớn

Mất một thời gian khá dài trước khi tôi quay lại nhà bà Wang. Tôi tới nhà bà vào tháng 8 năm 2014. Con gái lớn của bà ra mở cửa, thay vì chào tôi cô ấy nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Bà Wang ở độ tuổi 70, nằm trên giường và trông như thể bà đang trải qua nghiệp bệnh. Bà giục tôi ra về vì bà đang gặp mặt các con bàn về chuyện hậu sự. Tôi rất tức giận và rời đi. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy rất tệ, nhưng vì tâm của người thường, tôi nghĩ rằng mình đã đến thăm bà, tôi rất khát và mệt, thậm chí không được mời ngồi.

Ở nhà tôi tĩnh tâm, học Pháp. Tôi hướng nội và ngộ ra rằng gia đình bà Wang không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao tôi có thể tức giận với người thường đây? Bà Wang đang đối mặt với khổ nạn và tôi nên giúp bà.

Sư phụ đã giảng:

Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington, DC năm 2002)

Vài ngày sau tôi lại tới nhà bà Wang. Con gái thứ hai của bà ra mở cửa, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi bỏ qua và đi vào phòng của bà Wang.

Chờ đợi cái chết

Bà Wang nhìn hốc hác và nói với tôi rằng bà rất yếu và không cảm thấy đói. Bên cạnh đó, bà cần phải vịn khi bước đi và không thể luyện các bài công Pháp đứng.

Các con không ủng hộ bà tu luyện Đại Pháp, vì vậy bà không thể tĩnh tâm học Pháp.

Sau đó, bà nhờ tôi tìm giúp một nghĩa trang. Niệm đầu này là sai lầm đối với một học viên, tôi đã nói với bà như vậy, đặc biệt là đối với một học viên tu luyện được hơn 10 năm.

Thực ra với những học viên lâu năm [từ thời] trước cuộc bức hại, là tôi đều đưa chư vị đến vị trí rồi; kể cả những học viên mới về sau, chỉ cần có chính niệm chính hành, hoàn toàn có thể bảo hộ bản thân rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, 2005)

Ôm giữ tâm thái bất hảo

Sau khi về nhà, tôi đã không giữ tâm thái của một học viên, vẫn phàn nàn về bà. Sau khi chia sẻ với các đồng tu tôi ngộ ra rằng tâm thái của mình đã sai.

Tu luyện Đại Pháp nghiêm túc phi thường. Nếu có bất kỳ ý niệm nào không chính, cựu thế lực có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở này. Tôi đề nghị một vài học viên thường xuyên phát chính niệm cho bà Wang.

Một học viên nói rằng bà Wang nên hướng nội và chính lại những niệm đầu bất hảo. Sau đó, bà sẽ thực sự đề cao. Tôi nhớ lại rằng chồng bà Wang qua đời hơn 8 năm. Bà vẫn ôm giữ tâm oán hận rất lớn với ông vì ông đưa tất cả tiền lương cho cha mẹ, anh chị em mình. Bà đã phải dùng số tiền lương ít ỏi của mình để nuôi ba đứa con.

Rất nhiều việc tôi nhớ ra, gồm cả bà Wang không thể ngồi tĩnh công ở thế song bàn, dù tu luyện được hơn 10 năm. Tôi biết điều này cách đây vài năm, nhưng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó vì tôi không minh bạch về Pháp.

Tôi không dám chỉ ra vì sợ rằng bà không thể chấp nhận điều đó. Tôi nhận ra chấp trước của mình, chẳng hạn như không muốn làm tổn thương bà và là một người tốt.

Các học viên không có kẻ thù

Tôi đã đến nhà của bà Wang một lần nữa và nói chuyện về chồng bà, khuyên bà bỏ tâm oán hận.

Sư phụ giảng:

“…nếu chư vị không thể yêu thương kẻ thù của mình thì chư vị không thể trở thành một vị Phật.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston năm 1996) (tạm dịch)

Tôi nói với bà rằng bà cần phát chính niệm và đo lường tất cả những ý niệm của mình dựa trên Pháp.

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Khi tôi quay lại nhà bà Wang, bà đã thay đổi. Bà lại học Pháp tinh tấn và luyện công thường xuyên. Sắc mặt bà hồng hào.

Tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi của Sư phụ. Hết lần này tới lần khác Sư phụ đã cấp cơ hội cho đệ tử của mình.

Giúp bà Wang cũng là giúp tôi trên con đường tu luyện. Tôi học cách hướng nội, buông bỏ chấp trước, chẳng hạn như lo âu, giữ thể diện, và tâm oán hận. Quan trọng hơn, tôi học cách chịu đựng, thấu hiểu đồng tu và trở nên từ bi hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309647.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/12/151025.html

Đăng ngày 25-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share