Bài viết của Minh Tâm, một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2015] Tôi đã nhận tài liệu Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên ở bên ngoài một cửa hàng vào năm 2007. Đây là cơ hội để tôi hỏi xin một cuốn sách Đại Pháp, thông tin về cuộc bức hại pháp môn này và về các sinh viên đại học đang bị bức hại. Cô ấy nói rằng cô ấy có thể cung cấp cho tôi tất cả những gì mà tôi yêu cầu. Tôi trở lại sau vài ngày, và người học viên này đã để tài liệu lại cho tôi ở cửa hàng đó. Tập tài liệu bao gồm một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, các băng hướng dẫn luyện công, đĩa CD, tài liệu giảng chân tướng và rất nhiều tài liệu khác. Phải mất 10 ngày để tôi đọc hết toàn bộ chỗ tài liệu đó, sau đó tâm tình tôi cao hứng khó diễn đạt thành lời bởi tôi đã có được cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Can nhiễu

Khi tôi quyết định tu luyện Đại Pháp, tôi đã gặp phải rất nhiều can nhiễu. Một người mang đến cho tôi một cuốn kinh thánh và bảo tôi đọc. Sau khi đọc xong, tôi biết rằng cuốn sách không phải do chúa Jesus viết. Tôi nói với người đã đưa cho tôi cuốn sách: “Cuốn sách này không thể coi là Pháp được”.

Mãi cho đến năm 2008 tôi mới thực sự bước vào tu luyện. Người vợ cũ của tôi gọi điện và nói: “Việc anh tu luyện Đại Pháp sẽ ảnh hưởng tới trường học và tương lai của con gái chúng ta. Nếu anh muốn rèn luyện thể dục để khoẻ người, thì anh có thể tìm một môn khí công khác”. Tôi bảo cô ấy rằng tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân” vài lần, tôi bắt đầu luyện công. Lần đầu tiên tôi chỉ có thể ngồi đả toạ 30 phút vì vô cùng đau đớn. Hai bàn chân và cẳng chân của tôi rất lạnh và chúng trở nên tím đen sau khi tôi ngồi đả toạ xong. Tôi quyết tâm vượt qua khảo nghiệm này và ngay sau đó tôi có thể ngồi đả toạ hơn một giờ mà không gặp phải vấn đề gì.

Để bắt kịp với các đồng tu, tôi học Pháp thường xuyên mỗi khi có thể. Tôi đã đối chiếu mọi hành động và hành vi của mình theo Pháp, tìm sai sót và chấp chước của bản thân.

Thông qua việc học Pháp, tôi hiểu rằng Sư phụ đã thanh lý thân thể và tiêu trừ nghiệp lực cho tôi. Ngài cũng khai mở thiên mục cho tôi. Đại Pháp thật là uyên thâm.

Viên cảnh sát thoái ĐCSTQ

Vì tôi bắt đầu tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nên tôi vừa tu luyện cá nhân, vừa đồng thời phát chính niệm và giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi đã cảm thấy áp lực rất lớn vì có quá nhiều việc cần làm và quá ít thời gian.

Lúc đầu tôi đã phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp như các cuốn sách giới thiệu và đĩa CD, và treo các tấm áp phích. Sau khi học Pháp sâu hơn, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp và khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Bởi vì tôi là chủ doanh nghiệp nên tôi tận dụng mọi cơ hội để nói cho các khách hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp.

Một viên cảnh sát tới nhà tôi vào mùa hè năm 2014. Bởi vì tôi không có nhà nên anh ấy đã để lại danh thiếp của mình. Tôi gọi lại cho anh và nói anh đến gặp tôi. Các đồng tu nói rằng tôi không nên cho anh ta số điện thoại của tôi vì những lý do an toàn. Tôi đồng ý với họ, nhưng mọi chuyện đã rồi. Tôi nghĩ rằng anh ấy không phải là một người xấu, mà là một người mà tôi có thể nói chuyện về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Khi anh ấy đến nhà tôi, tôi đã nói với anh ấy về Đại Pháp trong hơn một giờ đồng hồ. Đầu tiên anh ấy không muốn nghe, nhưng tôi đã thuyết phục anh ấy rằng anh ấy sẽ được rất nhiều thọ ích, vì vậy anh đã ngồi xuống và lắng nghe chăm chú.

Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện lâu và hiệu quả. Tôi đã giải toả nhiều hiểu lầm về vai trò của ĐCSTQ trong tư tưởng của anh ấy. Anh đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Trước khi về, anh còn nói rằng anh đã hiểu bây giờ anh cần phải làm gì, và rằng anh sẽ quay lại và nói chuyện cùng tôi nhiều hơn sau khi anh nghỉ hưu.

Thuyết phục cán bộ toà án rằng Đại Pháp là tốt

Tôi quyết định nói với một cán bộ toà án về Đại Pháp và đi tới nhà anh ấy. Sau khi nghe tôi nói, phản ứng đầu tiên của anh ấy là: “Một người thông minh như anh, tại sao lại tham gia vào việc này?” Tôi nói: “Anh nói đúng. Bởi vì tôi thông minh, tôi có thể thấy rằng Đại Pháp thật tuyệt vời và đó là lý do tại sao tôi lại chấp nhận môn tu luyện này.”

Bởi vì anh ấy là một người trí thức, tôi đã nói chuyện với anh ấy từ một góc độ mà anh ấy có thể hiểu và trả lời các câu hỏi của anh ấy. Anh ấy nói:“Đại Pháp này thật tuyệt vời và uyên thâm. Tôi chưa từng được biết bất cứ điều gì trong số những điều mà anh nói cho tôi biết hôm nay.”

Sau cả một buổi sáng nói chuyện với anh ấy, cuối cùng anh đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau đó anh ấy đã mời tôi ở lại nhà anh ấy để ăn trưa bởi anh ấy muốn nghe thêm về Đại Pháp trong buổi chiều. Anh đã hỏi mượn cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Khi tôi mang sách đến, anh ấy đã năn nỉ tôi ở lại chơi. Tôi đã nói chuyện với anh trong suốt một ngày nữa.

Không bỏ lỡ cơ hội nào để nói về Đại Pháp

Chiếc bình nóng lạnh nhà tôi bị hỏng nên tôi cần tìm các bộ phận thay thế. Một cửa hàng có duy nhất một bộ phận, nên tôi đến một cửa hàng khác có cả hai bộ phận với giá tốt hơn. Nhưng, bởi vì tôi chưa giảng chân tướng ở cửa hàng đầu tiên, nên tôi chỉ mua một bộ phận, nói về Đại Pháp, và quay lại cửa hàng đầu tiên.

Sau khi tôi trả tiền, tôi đã phát các bùa hộ mệnh, nhưng chỉ có một người đàn ông lớn tuổi nhận. Sau đó, tôi nói chuyện về Đại Pháp và nói rằng các học viên tu luyện theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Tôi giải thích tại sao tôi quay lại cửa hàng và mua bộ phận đó cho dù giá cao hơn. Mặc dù trước đó một số người đã tranh luận với tôi về Đại Pháp, vậy mà bây giờ họ lại chăm chú lắng nghe. Cuối cùng tất cả những người mà tôi đã nói chuyện cùng đã thoái ĐCSTQ.

Học Pháp tốt là nền tảng để làm tốt các việc Đại Pháp. Chúng ta cũng cần tu luyện tốt và buông bỏ chấp chước của mình. Chúng ta cần bảo trì thiện tâm, lý trí giảng chân tướng và không để lỡ một cơ hội nào.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/25/309872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/5/150919.html

Đăng ngày 29-06-2015: Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share