Bài viết của Hạ Xuân Thanh và Mục Văn Thanh

[MINH HUỆ 27-04-2015] Tối ngày 25 tháng 04, Quảng trường Thành phố Melbourne, vốn đang chìm trong u tịch vì mưa, đã được thắp sáng bởi những ngọn nến. Nó cho khách qua đường biết về một hành trình 16 năm theo đuổi chân lý và những giá trị chân chính.

f9ad3b66c649206fb93e807a9fa059e8.jpg

Thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Thành phố, Melbourne vào ngày 25 tháng 04.

Ngày 25 tháng 04 năm 1999, tại Bắc Kinh, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã biểu tình ôn hòa bên ngoài tòa nhà Hội đồng Nhà nước, đòi quyền tự do tín ngưỡng và yêu cầu thả các học viên bị bắt giữ gần Thiên Tân. Niềm tin vào sự thiện lương và những điều tốt đẹp đó vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp 16 năm bị bức hại nặng nề.

Những người đi bộ đã chú ý và dừng lại. Họ tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cụ thể là việc giết các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để lấy tạng, và ký thỉnh nguyện kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện và chấm dứt tội ác.

826837fd020f54d756f8102f21e8edb0.jpg

a3931c16dea6221402d524300de23b65.jpg

Người đi bộ dừng lại để tìm hiểu sự việc và bày tỏ ủng hộ

Chas và Sharon Dale nói: “[Tội ác thu hoạch tạng] này là một thảm kịch khác trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân của nó. Tất cả chúng ta nên nói không với chế độ độc tài này.” “Pháp Luân Công là tốt và chúng tôi chưa từng hoài nghi điều này. Các bạn nên tổ chức thêm nhiều sự kiện như thế và giúp thêm nhiều người biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Tiến sỹ Wright, một nha sỹ nói: “Chúng tôi hoàn toàn phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chúng tôi hy vọng rằng áp lực quốc tế có thể tác động khiến chế độ thay đổi.”

Trong tuần lễ của ngày 25 tháng 04, những sự ủng hộ tương tự cũng được thể hiện ở Perth, Tây Úc. Các học viên đã dựng các quầy thông tin về thu hoạch nội tạng ở quận trung tâm thương mại, khu phố Tàu, và các khu vực tấp nập khác trong thành phố.

Các phương tiện truyền thông chính ở Australia đã đưa tin về đề tài này, sau khi một phim tài liệu về cưỡng bức thu hoạch nội tạng được phát sóng gần đây trong khung giờ cao điểm trên truyền hình quốc gia.

Lần đầu tiên nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng, Chloe Davidson băn khoăn liệu điều đó có phải là sự thật không. Nhưng sau khi đọc các tờ rơi về chủ đề này và tìm hiểu bộ phim tài liệu, cô đã lấy thêm nhiều tài liệu và nói rằng cô sẽ phân phát chúng cho các đồng nghiệp của mình.

“Tôi phải nói với những người khác về nó [nạn thu hoạch nội tạng]. Thật kinh hoàng!” cô nói.

62e2451eed40bb6ae8dea0853820b371.jpg

Quầy thông tin trong tuần từ 20-25 tháng 04 ở Perth, Australia

Barbara Jackson đã xem bộ phim tài liệu và nói cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “chống lại nhân loại” và “nó phải chấm dứt.”

Morfydd McKenzie nói rằng bốn năm trước cô biết được rằng nội tạng là dư thừa ở Trung Quốc, vì con trai cô cần được ghép ghan. Tuy nhiên, cô đã không đưa con trai mình đến Trung Quốc sau khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Sau đó con trai cô đã tìm thấy một lá gan phù hợp ở Australia và bây giờ rất khỏe mạnh.

Cô cảm thấy may mắn rằng mình đã lựa chọn theo lương tâm, khi biết được thông tin.

f1da889e9cf1bdcdf5412769ceeedd3e.jpg

Một quý ông ủng hộ bằng cách ký thỉnh nguyện

fcea7a45901ada1d74e3b7a48495625e.jpg

Biểu ngữ nói với khách qua đường trong những khu vực tấp nập ở Perth, Australia

Những thay đổi cũng đang diễn ra trong người Trung Quốc là kết quả của những nỗ lực kiên định của các học viên trong việc giảng chân tướng về cuộc bức hại. Một số người đang tận dụng những chuyến du lịch nước ngoài để tìm kiếm tự do.

Chẳng hạn, trong tuần diễn ra sự kiện ở Perth, một cựu nhân viên của Phòng 610, một tổ chức an ninh của Đảng chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công, đã gặp bà Trương, một học viên.

Ông ấy nhờ bà giúp ông thoái Đảng bằng tên thật. Bố ông ấy cũng thoái các tổ chức của Đảng. Ông nói rằng đã đọc các sách Pháp Luân Công khi đang làm việc tại Phòng 610 và nhận ra rằng, các cuốn sách không có bất kỳ nội dung nào chống Đảng hay chống Trung Quốc, nó không như những gì mà các chương trình tuyên truyền đã nói. Ông bắt đầu né tránh các vụ án Pháp Luân Công. Cuối cùng ông đã thay đổi công việc.

Một người Úc gốc Hoa đặt câu hỏi về tính xác thực của con số 200 triệu người thoái Đảng. Các học viên giải thích rằng 200 triệu cũng bao gồm những người mà thoái các tổ chức liên đới của Đảng: Đội Thiếu niên tiền phong và Đoàn Thanh niên.

Ông ấy hiểu ra và sau đó nói về cuộc bức hại mà gia đình ông phải chịu đựng trước khi họ rời khỏi Trung Quốc. Ông lấy một hóa danh và tuyên bố thoái khỏi tư cách thành viên của Đảng.

Các bài viết liên quan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/纪念四–8226-二五-西澳法轮功学员广传真相-308101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/29/149933.html

Đăng ngày 29-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share