Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New Zealand

[MINH HUỆ 31-03-2015] Việc tái hiện cảnh các bác sỹ Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các phương pháp tra tấn được sử dụng với các học viên bị giam giữ bất hợp pháp trong các nhà tù của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương và du khách cũng như trong trung tâm thành phố Wellington, thủ đô của New Zealand.

Hoạt động này là một phần của một sự kiện các học viên Pháp Luân Công tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

a85729711f9b4ebe065053c41104439d.jpg

763b697151e7a2c4a7ae0bf7f9965af1.jpg

Người qua đường nói chuyện với các học viên và nhận tài liệu thông tin

860d8f26049557372fbe5a2cc1ce7a25.jpg

Người dân xem cảnh tái hiện các phương pháp tra tấn và cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhiều người đã dừng lại để theo dõi màn tái hiện, nói chuyện với các học viên, và hỏi xin tài liệu và đĩa DVD để biết thêm về sự tàn bạo của cuộc bức hại đã diễn ra suốt hơn 15 năm qua.

Nhiều người nói với các học viên rằng họ đã nhận thức được cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc từ các hoạt động trước đó của các học viên. Họ bày tỏ sự ủng hộ của mình cho những nỗ lực không ngừng của các học viên.

Một số người lần đầu tiên biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ rất vui khi được biết sự thật và hứa sẽ nói với những người khác.

Ông Gram, người đến từ New Zealand nhưng sống ở Úc, đồng tình khi các học viên nói với ông rằng lẽ phải sẽ chiến thắng và rằng làm điều ác sẽ gặp báo ứng không sớm thì muộn. Ông nói ông hy vọng rằng Đảng cộng sản sẽ sớm gặp tai họa.

Jimmy và Jenny, một cặp vợ chồng đến từ Hà Lan đang đi du lịch ở New Zealand, nói rằng họ đã nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. “ĐCSTQ thật ngu ngốc,” Jenny giận dữ nói. Jimmy khuyến khích các học viên: “Các bạn đã làm một việc tuyệt vời! Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để tạo nên sự khác biệt.”

Hailey, một quản trị viên ở Wellington, lần đầu tiên nghe nói đến nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô nói cô sẽ kêu gọi thêm hỗ trợ toàn cầu để chấm dứt tội ác ghê tởm của ĐCSTQ. Cô khen ngợi kiến nghị được thông qua bởi chính phủ Úc cấm công dân Úc du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.

Bà Diana Andrews hết sức kinh hoàng khi biết rằng việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc được nhà nước này hậu thuẫn. Bà rất vui khi biết rằng gần 140 nghìn người New Zealand đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hành động tàn bạo vào năm ngoái và rằng đơn thỉnh nguyện đã được gửi đến quốc hội New Zealand. Bà đã hỏi nhiều câu hỏi và biết ơn các học viên vì đã cho bà biết tất cả sự thật.

John, một nhiếp ảnh gia, và các học sinh của ông đã chụp rất nhiều ảnh về sự kiện. Ông nói ông rất thích chụp ảnh những người có tín ngưỡng, vì ông hy vọng tìm được ý nghĩa đằng sau tín ngưỡng.

Một nhà văn đã nói với các học viên rằng cô sẽ đưa toàn bộ những cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy và sự thật về Pháp Luân Công vào trong cuốn sách cô đang viết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/31/306931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/2/149565.html

Đăng ngày 08-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share