Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2015] Một vài học viên trong khu vực của tôi gần đây đã bị bắt giữ hoặc qua đời vì nghiệp bệnh. Tôi đã không thể hiểu được lý do vì sao những điều này lại có thể xảy ra.

Tôi đã chia sẻ sự băn khoăn của mình với hai học viên, và tôi đã đi tới một kết luận rằng sự thất bại trong việc loại trừ các yếu tố tà linh cộng sản ra khỏi tâm trí chúng ta có lẽ là nguyên nhân của những vụ bắt giữ và sự qua đời này.

Họ đã khuyên tôi đọc Cửu Bình thêm một vài lần nữa.

Tôi đã nghe Cửu Bình một vài lần, nhưng chưa bao giờ đọc cuốn sách này cả. Tôi thường nghe khi đang làm các việc khác, vì thế tôi đã không thực sự tập trung khi nghe nó.

Sau khi chia sẻ với hai học viên đó, tôi đã quyết định đọc cuốn sách này.

Đến giờ phát chính niệm, tôi đã đọc được khoảng mười trang, tôi để cuốn sách sang một bên. Vào lúc gần phát chính niệm xong, thông qua thiên mục của mình, tôi đã thấy cảnh tượng như sau:

Cảnh tượng lúc tôi đang đọc cuốn Cửu Bình tái hiện lên trong tâm trí tôi. Ngay khi tôi vừa mở cuốn sách ra, có một trái cầu năng lượng màu vàng xuất hiện và bắn về phía con rồng đỏ ở sau lưng tôi. Sau đó, chín thanh gươm từ cuốn sách bay ra đâm vào con rồng đỏ khiến nó giải thể. Khi tôi tiếp tục đọc, một thiên thần hiện ra từ cuốn sách đã lau sạch đi dấu ấn hình chiếc búa và cái liềm (biểu tượng của Cộng sản) trên trán của tôi.

Những gì tôi nhìn thấy qua thiên mục của mình nhắc tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ trong bài “Bảo Trì Thanh Tỉnh”:

“Chớ mang bất kể hy vọng gì vào tà đảng Trung Cộng. Con ác ma này đến đây chính là để huỷ diệt nhân loại. Trong giảng thanh chân tướng, nhất định phải để người thế gian nhận rõ bản chất của nó. Các đệ tử Đại Pháp không được có bất kể ảo tưởng gì về nó cả. Trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp những năm qua, [nó] khiến hàng triệu đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh; trong một thế kỷ, tà đảng này sát hại tổng cộng mấy trăm triệu người trên toàn thế giới. Con tà linh đằng sau lưng tà đảng là đang lợi dụng con người thế gian để khiến người hại người. Trong chính quyền tà đảng, [những ai] có thể nhận rõ ra nó, thì sẽ có hy vọng; [những ai] từ chối dứt bỏ nó, thì sẽ bị giải thể cùng theo nó trong đại đào thải. Các đệ tử Đại Pháp khi làm tốt ba việc cần phải bảo trì đầu não thanh tỉnh.”

Tôi đột nhiên ngộ ra những gì Sư phụ đã giảng qua đoạn “[nó] khiến hàng triệu đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh”. Những con số này không chỉ bao gồm các đệ tử bị thiệt mạng trong cuộc bức hại, mà còn là cả các đệ tử bị mất đi mạng sống sau khi phải chịu đựng nghiệp bệnh.

Gần 50 học viên trong khu vực của chúng tôi đã qua đời vì mắc “nghiệp bệnh” kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu. Một số người trong họ hết sức nỗ lực làm ba việc, nhưng họ đã không thể ngừng đọc báo chí hay xem các loại chương trình truyền hình mà ở đó tràn ngập những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mặc dù những học viên này nói rằng họ đã nhận thức ra được các nhân tố tà linh cộng sản, nhưng hành vi của họ lại khác, điều này có thể cuối cùng đã khiến họ phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Sau cùng, tà ác sẽ tiếp tục bức hại các học viên khi chúng thấy được sơ hở để dùi vào.

Tôi đề xuất rằng chúng ta hãy đọc Cửu Bình kỹ lưỡng và thường xuyên hơn, nhưng cũng cần đảm bảo rằng điều đó không ảnh hưởng đến làm tốt ba việc của chúng ta. Chúng ta sẽ không thể hồi thiên mà lại mang theo cái dấu ấn của tà linh cộng sản được. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy để tâm hơn về vấn đề này trong giai đoạn cuối cùng này của thời kỳ Chính Pháp.

Như một lời tái bút cho bài chia sẻ của mình, tôi đã có cảm giác khó chịu trong cổ họng của mình ngay sau khi viết xong bài chia sẻ này. Tôi đã bắt đầu bị ho, và cảm thấy thật tồi tệ vào ngày hôm sau. Tôi biết rằng tà ác đã tấn công tôi vì sợ bị phơi bày, vì thế tôi đã nói cho thêm vài học viên nữa biết về tầm quan trọng của việc loại trừ các nhân tố tà linh cộng sản. Tôi đã sớm phục hồi sau đó.

Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/26/307934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/2/149973.html

Đăng ngày 16-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share