Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2015] Tôi đọc đi đọc lại bài viết “Xuất phát điểm” của Ban biên tập Minh Huệ và thu nhận được nhiều điều sau khi đọc bài viết này.

Ban biên tập đã chỉ ra ngay từ ban đầu:

“Vào mỗi giai đoạn, tại các nơi khác nhau, vẫn luôn có những người khác nhau, có biểu hiện ra một số tình huống. Những tình huống biểu hiện ra ấy, chính là để các học viên và đệ tử Đại Pháp có thể phân biệt ra, học được cách tu trong Pháp, học được rằng mỗi khi gặp sự việc gì thì luôn lấy tu luyện làm xuất phát điểm, đồng hoá với Đại Pháp và cứu nhiều người hơn nữa, chứ không phải nhân tâm không dứt, cứ mãi để nhân tâm đưa đẩy.”

Trường hợp của Lý Húc Bằng được đề cập trong bài viết này đã tồn tại ở địa phương chúng tôi trong nhiều năm. Hầu hết các học viên đều hiểu tình hình và không đi theo những người này, chỉ có một nhóm nhỏ học viên coi đó là thần tượng thay vì chiểu theo Pháp. Họ làm những việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp không nên làm.

Một nữ học viên có thiên mục khai mở và là người có nhiều khả năng siêu nhiên thường hay phán xét các học viên khác như kiểu họ tu luyện có tầng thứ cao thế nào. Cô ấy thường hay nói với những người khác về những gì cô đạt được trong quá khứ, và người nào đi theo cô ấy hiện tại chính là nằm dưới quyền kiểm soát của cô ấy trong tiền kiếp.

Một số đồng tu còn ca tụng và tán dương cô ấy như một vị thần. Cô ấy thường đi du lịch đến nhiều điểm khác nhau, ăn tối ở nhiều nhà hàng sang trọng với những người đi theo. Họ đã lãng phí tài nguyên Đại Pháp cho những mục đích cá nhân.

Cô ấy sống một cuộc sống giàu sang. Trái ngược với điều này, một số học viên tiết kiệm và quyên góp tiền cho điểm làm tài liệu Pháp Luân Công sống rất thanh đạm. Một số người đi theo người phụ nữ này còn nợ nần trầm trọng nhưng lại tuyên bố họ coi nhẹ việc kiếm tiền và rằng họ đang loại bỏ những chấp trước nhân tâm.

Cô học viên này có mở một cửa hàng và hay tổ chức một bữa tiệc hàng năm, trang trí cả pháo hoa và hoa tươi. Hầu hết những người tham dự đều là học viên. Những hoạt động kiểu này đều gây lãng phí tài nguyên Đại Pháp và thời gian quý báu của học viên trong tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Nhiều học viên đã mua sắm ở cửa hàng của cô này trong nhiều năm mà không cần nghĩ ngợi gì, hay còn lo sợ rằng cô ấy sẽ không vui nếu họ không làm vậy. Một số học viên còn giúp đỡ và hỗ trợ cô này, nghĩ rằng họ đang đóng góp cho Đại Pháp thông qua việc này.

Có lần cô ấy dẫn theo một nhóm người đến thành phố tôi ở. Họ ở trong một khách sạn cao cấp và mời các học viên địa phương đi ăn tối. Chúng tôi đã từ chối. Các học viên xung quanh cô ấy đều sợ cô này và coi cô như một nữ hoàng. Họ ngưỡng mộ và phụ thuộc vào cô này. Một số học viên đã chỉ ra hành động này sẽ làm tổn hại cô ấy và người khác. Một trong số họ đã nói: “Cô ấy đến từ tầng thứ cao và tu luyện theo cách này. Chúng tôi đang bảo hộ Pháp, chứ không phải một cá nhân nào cả.”

Sư phụ Lý đã trực tiếp chỉ ra vấn đề này trong bài “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014]”:

Đệ tử: Có học viên lợi dụng hạng mục Đại Pháp liên lạc với rất nhiều đệ tử toàn cầu, còn bắt đầu làm kinh doanh của bản thân họ. Như thế là can nhiễu các đệ tử Đại Pháp đúng không?

Sư phụ: Đúng. Lợi dụng tài nguyên Đại Pháp để kiếm tiền cho riêng mình, các vị không có gì khác với việc bức hại kia, tương lai các vị sẽ biết. Chủng loại can nhiễu này phá hoại tài nguyên của đệ tử Đại Pháp. Tài nguyên là hữu hạn, nó được dùng cho việc Chính Pháp cứu người. Tương lai những việc này có thể không hề đơn giản đâu.”

Có rất nhiều trường hợp giống Lý Húc Bằng trong cả nước. Một số học viên đã đánh mất bản thân mình khi đi theo thần tượng của họ. Những việc như thế này đều để khảo nghiệm xuất phát điểm của chúng ta trong tu luyện. Rút ra bài học từ việc này và quy chính bản thân là điều mà học viên chân chính nên làm.

Gần đây, có một học viên ở một nơi khác bị buộc phải rời nhà để tránh bức hại, đã được giới thiệu với các học viên địa phương ở nơi tôi ở. Anh ấy cũng có một số khả năng siêu thường.

Những trải nghiệm của anh ấy trong việc phản bức hại đã làm lay chuyển một số học viên. Bề ngoài người này tỏ ra hòa nhã, nhưng bên trong lại có chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân. Anh này cũng có tâm tranh đấu rất mạnh. Thêm nữa, anh này còn áp đặt thể ngộ của mình lên những học viên bất đồng với mình.

Tâm tranh đấu mạnh mẽ của anh này là nguyên nhân gây ra những tranh luận trong các học viên địa phương. Một số suy nghĩ của anh này không rõ bắt nguồn từ đâu và không thích hợp cho việc ở lại địa phương chúng tôi, vì anh này có thể gây can nhiễu cho môi trường tu luyện địa phương. Một số học viên khác có giúp đỡ học viên này trong cuộc sống hàng ngày và mời anh chia sẻ kinh nghiệm với họ. Một học viên còn khen ngợi anh sau khi nghe anh nói: “Anh thật tuyệt vời!”

Học viên này đã viết lại kinh nghiệm của mình theo dạng tiểu sử và đưa nó cho mọi người đọc. Anh nói có thể sẽ công bố nó trên mạng trong tương lai. Một học viên trẻ ở địa phương đặc biệt thần tượng anh này như người hùng và nói: “Anh ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất trong cuộc sống.” Sau đó học viên trẻ này đã qua đời vì nghiệp bệnh.

Các đồng tu nên lý trí và thanh tỉnh. Những trường hợp tương tự như cô Lý Húc Bằng trong bài “ Xuất phát điểm” không nên xảy ra. Một số học viên trước đây rất tinh tấn, nhưng dần đánh mất bản thân mình sau khi nhận được nhiều lời khen tụng của đồng tu. Thêm nữa, chấp trước vào danh lợi của họ cũng dần mở rộng ra. Kết quả là, một số phải gánh chịu nghiệp bệnh, hoặc bị bắt, bị kết án tù, hay thậm chí là mất mạng.

Thực ra, rất dễ nhận ra những người giống Lý Húc Bằng. Một người không nên phán xét người khác dựa vào lời nói của họ, mà phải dựa vào tâm tính, để xem xuất phát điểm của họ có dựa trên Pháp và cứu độ chúng sinh không.

Chúng ta có thể đánh giá được những tình huống này dựa trên Pháp. Cá nhân tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu từ bi chỉ ra vấn đề này cho những người mắc phải. Nếu không chúng ta nên tránh xa họ và không nên đi theo họ để lãng phí thời gian. Nếu không còn nghe được những lời tâng bốc nữa thì người đó có thể tĩnh tâm học Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/4/307082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/10/149674.html

Đăng ngày 08-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share