Bài viết của học viên Vũ Nhuận

[MINH HUỆ 15-03-2015] Đây là câu chuyện của một cựu nhân viên Phòng 610 đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Phòng 610 là một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chịu trách nhiệm thực thi chính sách đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nó được thành lập vào ngày 10 tháng 06 năm 1999, trước khi chính thức bắt đầu cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 07 năm đó – do đó có tên là “Phòng 610”. Dưới đây là câu chuyện của Vũ Nhuận, theo lời kể của ông ấy.

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu bước vào tu luyện trong nửa cuối năm 2014. Tôi đã mua một vài cuốn sách của Đại Pháp vào năm 1996, vì tôi nghĩ những cuốn sách có vẻ thú vị. Tôi lật qua các cuốn sách, nhưng đã không thật sự đọc chúng.

Một người bạn tốt của tôi đã kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong suốt cuộc đàn áp và tôi khâm phục sự kiên định của bà. Năm 2006, tôi đã tặng bà một vài cuốn sách Đại Pháp mà tôi có. Các cảnh sát An ninh Nội địa tại địa phương biết chuyện này và đã sử dụng tội danh giả để đưa tôi tới trại lao động cưỡng bức trong vòng hai năm, đơn giản vì họ nghĩ tôi ủng hộ Đại Pháp nên đã xem tôi là “kẻ thù của Đảng”.

Tôi rất tức giận về những gì xảy ra với mình và đã trút mọi hận thù của tôi vào Đại Pháp. Sau khi được thả, tôi làm việc tại Phòng 610 và các trung tâm tẩy não. Tôi giám sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp và truy đuổi họ ở các tỉnh khác.

Tìm kiếm một môn tu luyện tinh thần, tôi bắt đầu đọc các sách về Phật giáo. Người bạn tốt mà tôi đề cập ở trên bị kết án bất hợp pháp và đã được ra tù vào năm 2012. Tôi thuyết phục bà ấy tu luyện Phật giáo, nhưng bà ấy vẫn kiên định tu luyện Đại Pháp.

Tôi không thể thuyết phục bà tu luyện Phật giáo và lo lắng cho sự an toàn của bà. Mặt khác, bà thường khuyên tôi đọc các sách của Đại Pháp. Bà nói rằng bà đang tận dụng thời gian của mình để đọc lại các sách của Đại Pháp, vì bà đã không được đọc trong suốt những năm trong tù.

Bà cũng bật đĩa DVD giảng chân tướng cho tôi và tặng tôi một số tài liệu. Bà thường nói với tôi rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Tôi hoàn toàn không hiểu những gì bà nói, nhưng tôi tự hỏi tại sao lại diễn ra cuộc đàn áp tàn bạo như vậy. Và tại sao những học viên này lại kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí đến mức mạo hiểm mạng sống của mình như vậy?

Bạn của tôi là người mà tôi quen biết đã nhiều năm. Bà là một người rất tốt và tử tế, nhưng bà lại bị kết án vì đức tin của mình. Những câu hỏi mà tôi còn thắc mắc cuối cùng đã thúc giục tôi phải tìm ra Đại Pháp thực sự là gì và tự mình học nó.

Tôi có một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc. Sau đó, tôi chuyển sang các kinh văn khác. Tôi hiểu rằng Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt và những tuyên truyền của ĐCSTQ đang lừa gạt mọi người bằng những lời dối trá. Tôi biết ĐCSTQ không muốn mọi người làm người tốt, vì nó sợ những người tốt. Do đó nó sẽ hủy hoại những người tốt và phá hoại các cơ hội được làm người tốt của mọi người.

Tôi cảm thấy như thể một cánh cửa sổ được mở ra trong tâm mình và tôi có thể thấy bầu trời xanh, hít thở không khí trong lành. Tôi cảm nhận được ánh sáng, cảm giác tự do và hưng phấn… Hối tiếc duy nhất là tôi đã không biết đến Đại Pháp sớm hơn.

Tôi cũng hồi tưởng lại những hành vi xấu của mình trước đây. Bị ĐCSTQ lừa dối, tôi làm việc chăm chỉ tại Phòng 610. Tôi được trao thưởng vì những việc làm xấu của mình, thậm chí còn có cơ hội gặp mặt trực tiếp lãnh đạo của ĐCSTQ. Tôi đã không biết mình đang làm gì!

Bây giờ tôi thường hối hận sâu sắc và tự trách bản thân. Khi tôi hiểu chân tướng và những hậu quả cho những tội ác của mình, tôi đã viết nghiêm chính thanh mình vào năm 2014: “Tôi tuyên bố tất cả những gì tôi đã làm chống lại Đại Pháp và Sư phụ là sai. Tôi nhất định làm một đệ tử chân tu của Pháp Luân Đại Pháp.”

Kể từ đó tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nửa năm. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Tôi không thể đặt cuốn sách xuống. Tôi cần đọc cuốn sách hàng ngày.

Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã chấp nhận tôi, cứu độ tôi bất chấp những gì tôi đã làm. Tôi đang tắm mình trong Phật ân hạo đãng. Con xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/15/306235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/16/149358.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share