Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2015] Tôi là một người kinh doanh kiếm sống bằng việc bán hàng ở những khu chợ mua bán. Công việc này cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều người từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) bị đàn áp ở Trung Quốc, nhưng tôi vẫn công khai nói với mọi người rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, dù họ là người kinh doanh giống tôi, hay người mua hàng.

Ở hầu hết các khu mua bán đều có một phòng vệ sinh công cộng. Vì quản lý yếu kém, nên chúng bị xuống cấp nghiêm trọng. Đôi lúc chúng tệ đến mức mọi người thậm chí không thể dùng được. Là một học viên chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vì vậy tôi muốn làm điều gì đó để cải thiện điều này.

Khi không bận rộn với các khách hàng, tôi vội vã lau dọn nhà vệ sinh. Đây là một công việc vô cùng khó khăn – nó có mùi rất tệ – đặc biệt vào mùa hè. Tôi đã lau dọn các phòng vệ sinh ở vài khu chợ mà tôi bán hàng. Không lâu sau quản lý khu buôn bán biết về những gì tôi đang làm. Giám đốc biết tôi tu luyện Pháp Luân Công và anh đã nói “Pháp Luân Công hẳn phải rất tốt!”

Nhà tôi ở vùng nông thôn. Có một khu vực đường trong làng bị xuống cấp nghiêm trọng. Khi trời mưa, những vũng nước có ở khắp nơi. Tôi mang một chiếc xẻng để trên xe tải của mình, để khi dừng xe lại tôi có thể sửa đường.

Trong làng có một cái ao cá. Không ai cho cá trong ao ăn. Dù khi mọi người trong làng muốn thuê ai đó để làm công việc này, nhưng không ai muốn nhận. Vì vậy tôi đã tình nguyện nhận công việc này. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi cắt cỏ và thả chúng xuống ao.

Khi trưởng thôn biết những việc tôi làm, ông nói trên loa phóng thanh rằng “Pháp Luân Công là tốt.” Khi những quan chức đưa tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công cho dân làng, những người lãnh đạo trong làng của chúng tôi đã đốt chúng. Một lần, các quan chức chính quyền tới làng để tìm tôi. Họ cố kiếm chuyện với tôi vì biết tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Vị kế toán làng đã đuổi họ đi và nói: “Sao các anh không đi làm việc gì đó có ý nghĩa? Các anh không thể tìm được người nào tốt hơn. Nếu mọi người đều tốt như vậy, thì đất nước này có lẽ đã tốt hơn nhiều.” Họ đáp: “Được rồi, chúng tôi sẽ để anh ta yên.”

Tôi không định kể với mọi người về những gì mà tôi đã làm kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, vì tôi không muốn khoe khoang. Nhưng hiện giờ môn tu luyện tuyệt vời này đang bị phỉ báng và nhiều người đang bị những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng Pháp Luân Công là tốt, đó là một môn tu luyện giúp cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta. Tôi là bằng chứng rằng đó là sự thật và nó đã được chứng minh bằng những trải nghiệm của bản thân tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/10/306031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/18/149382.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share