Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 23-02-2015] Các hòn đảo của Polynesia thuộc Pháp nằm ở phía Đông Bắc của Australia, giữa Thái Bình Dương rộng lớn, cách xa các bản khối đại lục khác hàng nghìn dặm. Người dân bản địa sinh sống ở đây trong nhiều thế kỷ được cho là hậu duệ của người Châu Á, hay cụ thể hơn, là người Đài Loan.

Hàng nghìn năm trước, họ là các thủy thủ dày dặn kinh nghiệm lênh đênh trên các vùng biển lớn đến các đảo ở Hawaii, và cuối cùng là đến Polynesia thuộc Pháp ngày nay. Trong thời hiện đại, người dân Polynesia thuộc Pháp hầu hết nói tiếng Pháp, với nhiều người Pháp sinh sống trên đảo, cũng như hậu duệ của người Trung Quốc và một nhóm nhỏ các quốc gia khác.

Một nhóm học viên đã du lịch đến Polynesia thuộc Pháp để nói cho mọi người ở đó về Pháp Luân Đại Pháp. Khi máy bay của chúng tôi hạ cánh, chúng tôi bắt đầu đi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở Papetee, thành phố chính của Tahiti. Nhiều người dân địa phương rất dễ lĩnh hội và hiểu được các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ nói rằng: “Đây là những đường lối cổ xưa của chúng ta – những con đường thật sự ý nghĩa.” Hầu hết người dân bản địa thường ngồi thiền vào buổi sáng, vì thế họ dễ dàng tiếp nhận các bài công pháp Đại Pháp và hiểu được tầm quan trọng của chúng.

Trên các hòn đảo xa xôi ở Mo’orea, Huahine, Raiatea, Rangiora, và Bora Bora, Đại Pháp thậm chí còn được đón nhận nồng nhiệt hơn. Một số người lấy nhiều tờ rơi để phát cho các đảo thậm chí xa hơn cả nơi đây và người thân ở xa, để truyền rộng “tin tốt lành”.

Một vài người đã hỏi chúng tôi rằng: “Có điểm luyện công ở trên các đảo chứ? Chúng tôi rất muốn học.” Người khác bảo: “Thật kỳ diệu! Chúng tôi rất vui khi các bạn đến!”

Một người bán hàng khăng khăng tặng chúng tôi một chiếc vòng cổ vỏ sò rất đẹp để đổi lấy tờ rơi của chúng tôi! Chúng tôi đã cố gắng trả lại nó cho cô ấy, nhưng cô dứt khoát từ chối.

Chúng tôi được biết rằng người dân Polynesia thuộc Pháp nơi đây có cuộc sống thật giản dị. Thậm chí tại thành phố lớn nhất, họ chỉ mới vừa khóa cửa nhà mình vào năm 2005 vì tội phạm. Người dân trên đảo luôn mỉm cười và có nội tâm tốt. Sau khi phát hàng trăm tờ rơi, chúng tôi đã để lại các cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở thư viện chính của thành phố cho những ai muốn học Đại Pháp.

Chúng tôi rất buồn khi rời khỏi Polynesia thuộc Pháp, vì đó là một nơi xa xôi và khó đến. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng nhiều học viên hơn có thể đến đó để cứu những người tốt sống ở một nơi hẻo lánh như vậy.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/23/149077.html

Đăng ngày 12-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share