Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu

[MINH HUỆ 06-02-2015] Du khách Trung Quốc đến thăm Châu Âu trong những tháng gần đây đã cởi mở hơn, phản ánh một sự thay đổi ở nhiều người Trung Quốc Đại lục và thái độ của họ đối với Pháp Luân Công.

Các học viên tình nguyện giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại các điểm du lịch Châu Âu đã chứng kiến sự thay đổi này. Cách đây vài năm, những người Trung Quốc bị lừa dối bởi truyền thông nhà nước ở Trung Quốc thường đối xử với các học viên bằng sự khinh miệt. Đôi khi họ lăng mạ, nhổ nước bọt vào học viên, thậm chí còn xâm phạm về thân thể.

Ngày nay, du khách Trung Quốc đã quen thuộc với Pháp Luân Công. Họ biết rằng môn tu luyện này dạy Chân – Thiện – Nhẫn và cuộc bức hại ở Trung Quốc là sai trái.

Đôi khi các du khách tìm kiếm các học viên khi cần sự giúp đỡ, bởi vì các học viên Pháp Luân Công nổi tiếng là tốt bụng và đáng tin cậy.

Sự thay đổi trong thái độ của du khách đối với Pháp Luân Công cũng đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng đồng ý thoái ĐCSTQ. Một tình nguyện viên tại một điểm du lịch ở Thụy Sỹ nói rằng một ngày gần đây hơn 70 du khách Trung Quốc đã thoái các tổ chức Cộng sản trong một tiếng đồng hồ.

Sau đây là vài bình luận của các du khách Trung Quốc:

Một viên chức ĐCSTQ làm việc trong một văn phòng tuyên truyền ở Bắc Kinh nói: “Tôi phải thú nhận rằng những gì Pháp Luân Công nói là đúng. ĐCSTQ đã và đang dối trá.”

Một chủ tịch hội sinh viên đến từ Thượng Hải nói: “Các bạn – những học viên Pháp Luân Công quả thật kiên định. Các bạn thật tuyệt! Các bạn là nhóm người mà ĐCSTQ sợ nhất. Tất các các quan chức ĐCSTQ ở Trung Quốc đều bại hoại. Càng điều tra, họ càng phát hiện ra điều đó. Đạo đức của họ đã hoàn toàn suy đồi. Tôi cho là ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ trong vòng năm năm tới.”

Một du khách đến từ Đông Bắc Trung Quốc nói: “Tôi đã nghe về việc chế độ này thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Tin tức đang lan truyền. Tất cả chúng tôi đều biết. Có hai nhà máy xử lý thi thể ở Đại Liên. Cặp bài trùng, Bạc Hy Lai và Giang Trạch Dân, những kẻ đứng đằng sau hoạt động thu hoạch nội tạng, đáng bị tử hình.”

Một sinh viên Trung Quốc nói: “Bây giờ còn ai quan tâm đến ĐCSTQ nữa? Thật hổ thẹn khi nhắc đến nó ở nước ngoài.” Một sinh viên khác nói: “Tôi sẽ không quay lại Trung Quốc chừng nào ĐCSTQ còn đang nắm quyền.”

Một nhóm các cụ ông cao tuổi đến từ Thượng Hải bày tỏ cảm xúc của họ về ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với Trung Quốc.

Một người nói: “Chúng tôi nguyền rủa ĐCSTQ và Giang [Trạch Dân] một cách kín đáo. Những người trẻ thậm chí còn nguyền rủa công khai ngoài công viên.

Một người khác nói: “Không bao giờ gia nhập ĐCSTQ. Vài thế hệ trong gia đình tôi đã phải chịu cảnh bức hại. Chúng tôi đã thấy rõ bản chất của nó. Nó là một con quỷ.”

Một người đàn ông lớn tuổi khác nói: “Thật may là tôi không gia nhập ĐCSTQ và tôi không dính líu đến tội ác của nó. Bây giờ thì tôi cảm thấy tốt hơn khi đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong.”

Một người khác nói: “Không ai muốn nghe những kẻ ca ngợi ĐCSTQ. Họ thường dông dài ngay khi bắt đầu nói.”

Một người đàn ông lớn tuổi khác nói: “Những người nghĩ ĐCSTQ xứng đáng với lòng trung thành của họ vì đã ban cho họ cái ăn là những người bị lừa dối. Trong một nước phi Cộng sản, người ta có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Một bức tranh thuyết phục hàng tá du khách thoái ĐCSTQ

Khi một tình nguyện viên nói với một nhóm du khách rằng ĐCSTQ tất phải bị trời diệt, một số người đã không tin điều đó. Sau đó tình nguyện viên đưa ra bức tranh “Tàng tự thạch” (Một tảng đá ở Trung Quốc tiết lộ một cách ẩn ý các từ: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.”) Cô kể với họ câu chuyện về một tảng đá cổ tiên đoán sự sụp đổ của ĐCSTQ. Họ đã nhìn cận cảnh bức tranh và nói chuyện.

Tình nguyện viên nói: “Nếu trời định ra ĐCSTQ phải bị diệt, tương lai của thành viên ĐCSTQ sẽ ra sao? Người đó sẽ bị hủy diệt cùng với ĐCSTQ.”

Một du khách nói: “Ai muốn bị chôn vùi theo ĐCSTQ? Tôi muốn được bình an. Tôi thoái.” Các du khách khác đồng ý và thoái các tổ chức cộng sản. Sau khi ký mẫu thoái đảng, họ cúi chào tình nguyện viên và cảm ơn cô. Một số người đã nhận các tài liệu Pháp Luân Công để đọc.

“Các học viên Pháp Luân Công là những người chân thành, tốt bụng và đáng tin cậy nhất!”

Một vài du khách đến từ Đông Bắc Trung Quốc đang bàn tán gì đó trước một cửa hiệu khá lâu. Họ bối rối về tỷ giá ngoại tệ trên hóa đơn, và đặt câu hỏi về chất lượng của sản phẩm mà họ mua.

Cuối cùng một người trong số họ nói: “Hãy nhìn xem, người Trung Quốc đang phát tờ rơi kia hẳn là một học viên Pháp Luân Công. Chúng ta hãy đến hỏi cô ấy. Các học viên Pháp Luân Công là những người chân thành, tốt bụng và đáng tin cậy nhất.” Một người khác nói: “Đúng thế, bạn tôi dặn rằng hãy tìm các học viên Pháp Luân Công nếu tôi gặp bất kỳ khó khăn nào khi ra nước ngoài. Họ là những người đáng tin nhất. Và bạn có thể tìm thấy họ tại mỗi điểm du lịch.”

Đúng như họ mong đợi, học viên Pháp Luân Công đó đã giải thích hóa đơn cho họ một cách chi tiết, và bảo rằng việc họ tìm thấy các món hàng giả trong một cửa hiệu danh tiếng ở khu vực này là không thể. Cô ấy nói với họ rằng họ đã mua được giá hời vì đây là mùa giảm giá. Học viên cũng gợi ý cho họ mua được những món quà lưu niệm thông dụng mà tiết kiệm. Những du khách này rất cảm kích.

Sau đó học viên Pháp Luân Công đã khích lệ họ hãy tận dụng cơ hội trong chuyến du lịch để thoái các tổ chức cộng sản. Khi cô ấy giải thích ý nghĩa của việc thoái các tổ chức cộng sản, họ đã đồng ý thoái. Một cặp vợ chồng cao niên Trung Quốc nghe được cuộc đối thoại cũng đã quyết định thoái các tổ chức cộng sản.

Nhân viên cửa hàng: “Tôi đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Công!”

Một nhân viên cửa hiệu đồng hồ Thụy Sỹ nói với một học viên Pháp Luân Công: “Chào cô, mỗi ngày tôi đều nhìn qua cửa sổ để xem cô có ở đây hay không. Tôi sẽ lo lắng cho cô nếu cô không xuất hiện. Nhưng tôi cũng lo khi cô đến trong những ngày thời tiết xấu. Những năm qua, tôi đã hưởng lợi từ cô và Pháp Luân Công. Cô đã giúp tôi thoái các tổ chức cộng sản và đưa tôi một số tài liệu để đọc. Tôi đang đeo lá bùa may mắn của Pháp Luân Đại Pháp mà cô tặng tôi. Cuộc sống và sức khỏe của tôi tốt hơn mỗi ngày. Nhờ cô mà tôi đã nhận được phúc lành!”

Nhân viên đó tiếp tục: “Giúp các du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ trong thời tiết lạnh như vậy không phải là điều dễ dàng đối với cô! Cô có một trái tim từ bi đối với những người vẫn bị ĐCSTQ lừa dối. Cô đã làm việc đó trong nhiều năm, dù mưa hay nắng. Trời sẽ ban phúc cho cô.”

Công dân Thụy Sỹ: “Hãy tiếp tục việc tốt này!”

Khi một học viên Pháp Luân Công đang cầm những tờ rơi trong tay, đợi những du khách Trung Quốc, một phụ nữ Thụy Sỹ lớn tuổi hỏi cô: “Bạn có phải là Pháp Luân Công không?” Học viên đáp lại: “Vâng.” Người phụ nữ giơ ngón tay cái lên và hào hứng nói: “Pháp Luân Công rất tuyệt! Thật sự là tuyệt vời! ĐCSTQ là tà ác!”

Người phụ nữ Thụy Sỹ đã đọc nhiều thông tin về Pháp Luân Công và đã theo dõi tin tức về cuộc bức hại. Bà vỗ nhẹ vai học viên Pháp Luân Công và khích lệ cô: “Hãy tiếp tục việc tốt này. Bạn không chỉ đang giúp những người của mình, mà còn giúp tất cả chúng tôi! Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/6/304113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/11/148314.html

Đăng ngày 17-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share