Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 23-03-2015] Hàng năm, quốc gia Bắc Âu Phần Lan thường có tuyết phủ đến khoảng 200 ngày, [vì thế] đây là một nơi lý tưởng dành cho trượt tuyết và khám phá quang cảnh núi rừng hoang sơ thanh bình.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, một vài du khách cũng như những người dân địa phương đã rất vui mừng khi tìm được một nơi có bầu không khí trong lành, thanh bình và hài hòa [tại nơi đây].

Ngày 21 tháng 02 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi biểu diễn các bài công pháp tại một thư viện ở Espoo, thành phố lớn thứ hai Phần Lan. Các động tác nhẹ nhàng và giai điệu êm ái của nhạc luyện công đã mau chóng thu hút đám đông đến tìm hiểu các bài công pháp.

ece09fe409f319c66ddef41348312236.jpg

Người dân học các bài công pháp trước thư viện ở Espoo vào ngày 21 tháng 02

Nhiều người đã dừng lại trước các tấm bảng hiển thị thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công, đặt các câu hỏi, và tìm các điểm luyện công ở gần đó. Sau khi biết được rằng, ở Trung Quốc, pháp môn bị đàn áp nghiêm trọng, họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

b8c44d6311a54e733cda6d5b5d41704f.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/23/305497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/24/149079.html

Đăng ngày 05-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share