Bài viết của Thiện Quả, phóng viên báo Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 03-02-2015] Bất chấp khả năng có hai cơn bão tuyết lớn ở New York trong hai tuần qua, những người tham dự khóa học video bài giảng Pháp Luân Đại Pháp chín ngày đã cố gắng không bỏ lỡ dù chỉ một ngày.

Khóa học được tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê ở Manhattan, ban đầu được dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2015. Không may, dự báo thời tiết đã dự đoán có thể có thảm họa bão tuyết ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ngày hôm đó. Các chuyến bay được hủy bỏ và trường học đóng cửa. Tàu điện ngầm và xe lửa cũng phải đóng cửa. Thống đốc bang New York đã ban hành một lệnh cấm đi lại vào ngày 26, yêu cầu mọi người ở nhà tối hôm đó. Khóa học đã được hoãn lại hai ngày.

Ngày thứ sáu trong khóa học chín ngày, một trận siêu bão tuyết tương tự đã lại đổ vào. Những người tham gia đã phải đối mặt với việc liệu có thể tham dự lớp học được hay không.

Diana, đang mang thai song sinh bảy tháng, là một trong số họ. Cô đã biết về các video bài giảng một năm trước, nhưng đã không có thời gian để tham gia. Biết rằng mình sẽ có ít thời gian rảnh rỗi hơn khi sinh em bé, cô đã quyết tâm hoàn thành khóa học lần này.

“Nếu tôi không mang thai và quá khó chịu với bàn chân của mình, thời tiết này sẽ không thể ngăn cản tôi tới khóa học”, Diana giải thích. “Có hôm tôi thậm chí còn bị trượt chân khi bước ra khỏi một chiếc taxi!”

31ab3868097c6e11adeddb4312a1890c.jpg

Những người học lớp chín ngày Pháp Luân Đại Pháp xem video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí.

d447df88a407ef7f1c2673f76f7bd22a.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

5b2bb315d67a3722e8baf3a28619f7ee.jpg

Diana, đang mang thai song sinh, học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Một tình nguyện viên nói với Diana rằng hoàn toàn là dễ hiểu khi cô không thể tham gia lớp học vào ngày thứ sáu và khuyến khích cô tham gia sau.

Những người đến đúng giờ đã đồng ý chờ những người đến muộn vì lý do thời tiết. Hóa ra là không có ai bỏ buổi học ngày hôm đó.

Khi Diana lên cầu thang, một người khác đã hào hứng chào đón cô: “Chào mừng , ba mẹ con!”

Những người tham gia lớp học này đã đại diện cho tinh thần của thành phố New York, một cộng đồng đa sắc tộc. Họ đến từ chín quốc gia: Mỹ, Canada, Anh, Romania, Trung Quốc, Guatemala, Iran, Nhật, và Argentina.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/3/303988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/4/148230.html

Đăng ngày 17-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share