Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Âu châu

[MINH HUỆ 06-01-2015] Hàng nghìn du khách Trung Quốc ở Rome mỗi ngày đều nhìn thấy các tình nguyện viên phát tờ rơi nói cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Những tình nguyện viên này giúp du khách thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều hướng dẫn viên du lịch cũng đã thoái ĐCSTQ, và tích cực hỗ trợ các học viên trong những nỗ lực giúp nhiều người Trung Quốc hơn biết về cuộc bức hại.

Các nhóm du khách Trung Quốc thường đọc các tờ rơi gần các cột xà hoặc cầu thang của quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Một số hướng dẫn viên du lịch đã gọi quầy của các học viên là “những điểm du lịch mới ở Rome”

“Cuối cùng tôi đã thoái đảng, tôi rất vui và biết ơn các bạn”.

Khi một người đàn ông trung niên lắng nghe người tình nguyện viên, ông nói: “Tôi biết về việc đó từ cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Mỗi từ đều đúng”. Khi người tình nguyện viên hỏi ông có muốn thoái các tổ chức cộng sản không, ông nói: “Có, tôi muốn. Tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi”.

Khi người đàn ông lấy một phần mềm vượt tường lửa từ tình nguyện viên, vợ ông đã ngăn ông lại, lo rằng ông có thể bị rắc rối khi quay về Trung Quốc. Hai người bắt đầu tranh luận. Người tình nguyện viên nói với người vợ: “Đừng lo cho ông ấy. Ông ấy sẽ ổn. Còn bà thì sao? Bà có gia nhập tổ chức cộng sản nào không?” Người chồng đã nhanh chóng trả lời thay cho bà và khuyến khích bà: “Thôi nào, hãy thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ ngay bây giờ đi!” Bà đột nhiên không còn lo lắng nữa và kiên quyết nói: “Vâng, tôi thoái”.

Khi họ rời đi, người chồng quay lại và nói với tình nguyện viên: “Tôi đã muốn thoái đảng lâu rồi, và tôi không biết đi đến đâu [để thoái]. Bây giờ cuối cùng tôi đã thoái, tôi rất vui và biết ơn các bạn”.

Đứa trẻ muốn thoái Đội thiếu niên

Một cậu bé người Trung Quốc ở độ tuổi nhi đồng muốn lấy một tờ rơi bất chấp bị người lớn phản đối. Cậu nói với họ: “Con biết chuyện gì đang xảy ra, chính mọi người là không biết”. Cậu đã hỏi tình nguyện viên tại sao cậu cần thoái các tổ chức cộng sản, và tình nguyện viên đã giải thích về những việc ác mà đảng cộng sản đã làm ở Trung Quốc trong suốt thời gian nắm quyền của nó.

“Trong mỗi phong trào mà ĐCSTQ khởi xướng, nhiều người đã bị chết. Cháu là một thành viên của Đội thiếu niên và đó là một phần của ĐCSTQ. Tất cả thành viên của ĐCSTQ sẽ phải trả giá cho những tội ác mà ĐCSTQ đã làm; cháu có muốn bị trả giá cho những tội ác của nó không?”

Cậu bé lập tức nói: “Cháu thoái!” Cha cậu đang ngồi gần đó nhanh chóng đi về phía họ và nói: “Đúng, con nên thoái nhanh lên. Không ai nên là một phần của nó cả!”

“Thật có đạo đức!”

Một lần một hướng dẫn viên du lịch nói đùa với một tình nguyện viên, rằng anh bận kiếm tiền quá. Tình nguyện viên nói với anh rằng mình không kiếm được chút tiền nào cả, thực tế là anh đã dùng tiền của mình để làm các tờ rơi.

Người hướng dẫn viên đã ngạc nhiên và tình nguyện viên nói tiếp: “Nếu tôi muốn kiếm tiền, tôi sẽ không ở đây. Tôi muốn cho mọi người biết rằng họ nên thoái ĐCSTQ để được an toàn”. Đột nhiên người hướng dẫn viên đã thay đổi thái độ: “Tôi phải nói là thật có đạo đức”.

Từ đó trở đi, mỗi khi hướng dẫn viên nhìn thấy tình nguyện viên, anh sẽ đưa cả nhóm của mình đến nghe những gì người tình nguyện viên nói.

Một người đàn ông đã biết sự thật nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một lần tình nguyện viên đã nhận ra là có một nhóm du khách Trung Quốc đứng đằng sau anh đang yên lặng lắng nghe trong khi anh đang nói với những người khác về Pháp Luân Công. Khi anh quay lại, một người đứng sau những du khách này đã thừa nhận với anh rằng họ đã gia nhập các tổ chức cộng sản. Khi tình nguyện viên hỏi họ có muốn thoái đảng không, nhiều người đã gật đầu.

Một thanh niên đã giơ tay lên và hô nhiều lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân- Thiện- Nhẫn hảo!” Người thanh niên nói rằng nhiều người trong gia đình anh tu luyện Pháp Luân Công và rằng anh biết môn tu luyện thật tuyệt vời. Tất cả mọi người trong nhóm du khách này đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào hôm đó.

“Chắc chắn là tôi yêu Trung Quốc”.

Một người quản lý của một công ty du lịch đã cáo buộc các tình nguyện viên là “phản bội Trung Quốc”. Một tình nguyện viên đã nói với ông rằng thậm chí các quan chức ở Trung Quốc còn biết rằng “tham nhũng giết chết Trung Quốc và chống tham nhũng giết chết ĐCSTQ”. Anh nói với người quản lý rằng “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Ông có thể buộc tội tôi không thích ĐCSTQ, nhưng chắc chắn là tôi yêu Trung Quốc”.

“ĐCSTQ đã gây ra cái chết không tự nhiên của 80 triệu người Trung Quốc, và cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân đã phản bội đất nước và cố gắng tiêu diệt Pháp Luân Công. Đây là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay để bảo người dân Trung Quốc thoái đảng và giúp đất nước Trung Quốc”, tình nguyện viên nói. Người quản lý đã bình tĩnh lại và lặng lẽ rời đi.

Giúp một hướng dẫn viên du lịch nhìn ra sự thật

Một hướng dẫn viên du lịch đã hỏi một tình nguyện viên rằng có phải anh đang làm chính trị không. Tình nguyện viên đã chỉ vào một cậu bé và nói: “Ngày mà anh nhập học ở Trung Quốc, anh đã giơ cánh tay lên và thề trước lá cờ của ĐCSTQ sẽ dâng hiến cuộc đời của mình cho Đảng. Chủ nghĩa cộng sản được coi là một hệ thống tư tưởng xấu xa trên toàn thế giới. Ngay cả khi các thành viên của ĐCSTQ còn không tin vào nó, nhưng họ dám lừa dối cả trẻ em để trung thành với nó và bắt các em làm tất cả những công việc bẩn thỉu sau đó. Thế đã đủ chưa?”

Người hướng dẫn viên đồng ý. Sau đó tình nguyện viên nói với anh ấy: “Tôi đã dùng tiền và thời gian của chính mình cố gắng làm cho mọi người thấy được ĐCSTQ thực sự là gì, đó là chính trị sao?” Người hướng dẫn viên thừa nhận rằng mình đã sai. Anh đã giúp các học viên thuyết phục nhóm của mình đọc các tờ rơi. Hầu hết mọi người trong nhóm anh đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/6/302823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/7/147880.html

Đăng ngày 07-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share