Bài viết của một học viên phương Tây ở New York

[MINH HUỆ 16-08-2014] Năm 2003, khi Giang Trạch Dân ngừng giữ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã rất hoan hỷ. Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ cuối cùng cũng sẽ dừng bức hại Pháp Luân Công.

Năm 2005, Giang đã rút khỏi Ủy ban Quân sự Trung ương. Nhưng ĐCSTQ vẫn không chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Năm 2011, Giang đã cận kề cái chết. Nhưng một lần nữa, ĐCSTQ vẫn không ngừng bức hại Pháp Luân Công.

Năm 2012, đồng minh của Giang ở Trùng Khánh đã bị hạ bệ trong một vụ bê bối lớn về chính trị. Nhưng ĐCSTQ vẫn không chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Hiện tại, năm 2014, lãnh đạo mới của ĐCSTQ đã hạ bệ một trong những đầu sỏ xấu xa nhất của tà ác đối với Pháp Luân Công. Vậy phải chăng lần này ĐCSTQ sẽ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công?

Trong Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013, Sư phụ đã giảng:

“Nhưng chừng nào nó chưa kết thúc, thì tà ác kia là vẫn cứ tà ác như thế thôi, giống hệt như thuốc độc, nó chính là thuốc độc, chư vị bảo nó không độc, nó cũng không làm nổi.”

Chúng ta đừng để những thay đổi chính trị dẫn động mình.

Pháp rộng lớn vươn xa hơn hàng nghìn tỷ lớp lớp trong vũ trụ, trong khi ĐCSTQ đang chỉ giới hạn ở trong một mảnh nhỏ của cái địa cầu bé tẹo này. Chúng ta đừng trông chờ gì vào những người lãnh đạo ĐCSTQ nào đó sẽ làm điều gì đó vì Pháp Luân Công. Làm sao họ có thể làm nó cơ chứ?

Tương lai là do Sư phụ an bài. Chúng ta hãy tiếp tục cứu độ chúng sinh với tâm kiên định, không lay động.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/16/2533.html

Đăng ngày 03-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share