Bài viết của Hoàng Vũ Sinh

[MINH HUỆ 12-07-2014] Ông Liệu Vỹ Thần, hiệu trưởng Trường Trung học Hoa Liên Tứ Duy ở Đài Loan, hiện được nhiều người xem như là mẫu hình một người cha lý tưởng. Tuy nhiên, cách đây 11 năm, ông ấy chính là nỗi sợ hãi của học sinh cũng như giáo viên trong trường. Điều gì đã khiến ông ấy thay đổi như vậy? Sau đây tôi sẽ đưa ra lời giải thích.

Hiệu trưởng Liệu Vĩ Thần của Trường Trung học Hoa Liên Tử Duy ở Đài Loan

Ông Liệu khỏi rất nhiều bệnh tật

11 năm trước, ông Liệu đã phải chịu đựng rất nhiều căn bệnh, bao gồm bệnh tim, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, và cảm lạnh thường xuyên. Mặc dù ông đã đến gặp các bác sỹ y học đối chứng và cũng đã thử điều trị bằng y học cổ truyền Trung Quốc, khí công, và thiền định, nhưng sức khỏe của ông vẫn không hề có chút cải biến nào cả. Khi ông đến Phòng khám Y khoa Trung Quốc Đồng Đức Đường ở Đài Bắc, bác sỹ Hồ đã khuyên ông nên luyện Pháp Luân Công.

Đầu não của ông Liệu đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng về Pháp Luân Công, nên ông đã không mấy quan tâm tới lời khuyên của vị bác sỹ đó. Tuy nhiên, vì ông không còn lựa chọn nào khác, nên ông đã quyết định tìm hiểu để luyện [Pháp Luân Công] bằng việc tải sách Chuyển Pháp Luân về đọc, và tập theo các video [hướng dẫn] các bộ công pháp trên mạng.

Trong vòng 45 ngày, hầu hết các triệu chứng [bệnh tật] của ông đã biến mất. Kể từ đó ông không phải tiến hành bất cứ điều trị y tế nào nữa. Những thay đổi to lớn mà ông đã trải qua đã khiến vợ ông cảm động sâu sắc. Bà ấy đã hết lòng ủng hộ ông tu luyện và công khai ca ngợi Pháp Luân Công.

Tính cách của ông Liệu cũng cải biến rõ rệt. Trong cuộc sống hàng ngày, ông tuyệt đối tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Tâm tính cải biến, các mối quan hệ được cải thiện

Ông Liệu từng là một người cha nghiêm khắc với tính tình nóng nảy. Thậm chí ngay cả chính con của ông ấy cũng sợ cha mình, đặc biệt là khi anh ấy phạm lỗi. Ở nhà, con trai của ông Liệu luôn cố gắng tránh xa ông ấy đến mức có thể.

Trước đây, mọi người ở trường trung học của ông Liệu đều cố hết sức để tránh phải gặp ông ấy. Nhưng giờ đây, tất cả họ đều thích bầu bạn với ông một cách vui vẻ thoải mái. Khi các học sinh đã tốt nghiệp về thăm trường và gặp các thầy cô giáo cũ, hết thảy họ đều rất ngạc nhiên khi họ gặp ông Liệu. Họ đã thốt lên: “Thầy thay đổi quá nhiều!” hay “Thầy hoàn toàn khác xưa. Giờ đây thầy thật dễ gần!”

Ông Liệu luôn đặt ra yêu cầu cao bản thân mình và luôn luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân. Khi người khác không đồng ý với quan điểm của ông, ông sẵn lòng lắng nghe và thảo luận với họ một các công bằng. Khi thực hiện một chủ trương mới của trường học, ông luôn luôn cho mọi người có đủ thời gian để thích nghi với những quy định hay quy tắc mới.

“Khi đối mặt với mâu thuẫn, thay vì chú trọng vào những điều mà người khác đang làm, thì tôi luôn luôn hướng nội,” ông ấy giải thích. “Càng xem nhẹ các lợi ích cá nhân, danh vọng, tiền bạc, thì các sinh viên và giáo viên sẽ càng tôn trọng tôi hơn.”

Thành lập Câu lạc bộ Pháp Luân Công cho học sinh

Các thành viên trong Câu lạc bộ Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp

Ông Liệu (hàng thứ nhất bên trái) và các học sinh biểu diễn các bộ công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu trong một sự kiện của trường

Ông Liệu đã từng là giám đốc Phòng Công tác sinh viên bảy lần liên tiếp. Ông đã thành lập Câu lạc bộ Pháp Luân Công cho học sinh, họ thường gặp nhau vào sáng sớm [hàng ngày].

Nhiều giáo viên đã nhiệt liệt ủng hộ Pháp Luân Công sau khi họ tận mắt chứng kiến những thay đổi theo hướng tích cực của những học sinh tu luyện pháp môn này. Một số thành viên trong câu lạc bộ đã viết bài về kinh nghiệm tu luyện của họ, chúng đã được đăng trên tạp chí của trường. Hết thảy họ đều nhận thấy rằng mối quan hệ của họ với những người khác đều đã được cải thiện rất nhiều kể từ sau khi gia nhập câu lạc bộ này.

Chứng kiến những thay đổi to lớn mà ông Liệu đã trải qua, nhiều giáo viên trong trường cũng đã tham gia luyện công. Khoảng năm năm trước đây, một giáo viên về hưu đã hỏi ông Liệu về Pháp Luân Công và cuối cùng đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân ngay tại đó.

Người giáo viên này đã từng phải tiêu 350 Đô la Mỹ tiền thuốc mỗi tháng. Nhưng sau một thời gian ngắn đọc cuốn sách này và tập các bài công pháp ở trường, hiện nay ông ấy đã khỏe mạnh và không còn phải đi khám bác sỹ nữa.

Ngày 13 tháng 05 năm 2013, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông Liệu đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của Trường Trung học Hoa Liên Tứ Duy. Ông nói rằng đây là ngày vô cùng ý nghĩa đối với ông.

Ông nói ông tin chắc rằng sẽ có nhiều giáo viên và học sinh hơn nữa biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/12/台湾一高中校长修炼后的转变-294581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/30/2298.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share