Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2014] Ông Dương Tân Thu, một giáo viên môn hóa học tại trường trung học Lệ Lị, bị bắt giữ bởi bốn cảnh sát trong khi ông đang gọi điện thoại giảng chân tướng vào buổi chiều ngày 19 tháng 06 năm 2014.

Cảnh sát lục soát nhà ông trong ngày hôm đó và đưa ông Dương đến Trại tạm giam Giai Mộc Tư.

Khi gia đình và họ hàng của ông thắc mắc, họ được cảnh sát trả lời rằng cảnh sát đã theo dõi ông Dương suốt sáu tháng, rằng các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa đã tham gia vào trường hợp của ông ấy, và rằng họ không chỉ muốn bắt giữ ông Dương mà còn lên kế hoạch bắt vợ và các con ông.

Sự bắt giữ phi pháp đã đặt gia đình ông Dương dưới áp lực vô cùng lớn. Vợ ông phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm và các con ông được gửi đến ở nhà bạn bè ông.

Bắt giữ từ sở làm

Bốn cảnh sát đến trường trung học Lệ Lị vào khoảng 04 giờ chiều ngày 19 tháng 06 năm 2014. Bảo vệ trường cố gắng ngăn họ vào trường, song cảnh sát gạt đi và nói: “Có học viên Pháp Luân Công trong trường của các ông.”

Hai cảnh sát đến phòng thí nghiệm của ông Dương và bắt giữ ông tại đó. Họ cũng lấy đi bốn điện thoại di động. Cảnh sát khác đột phá vào trong văn phòng của ông và lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài liệu.

Ông Dương bị kéo vào trong xe cảnh sát. Hiệu trưởng muốn đảm bảo sự an toàn của ông Dương và đề nghị một giáo viên khác ngồi vào xe khác. Người giáo viên kia được cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi ông ta một thời gian khá dài.”

Nhà cửa bị lục soát trong hai giờ đồng hồ

Cảnh sát lục soát nhà ông Dương vào cùng ngày bắt ông. Hơn mười cảnh sát đã đột nhập vào ngôi nhà. Vợ và các con ông đang ở nhà và vô cùng khiếp sợ.

Cảnh sát tìm kiếm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà và lục soát trong hai giờ đồng hồ. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân của ông Dương, gồm có bảy điện thoại di động, ba máy in, hai máy tính xách tay, hai màn mình, hai máy dập ghim và hàng trăm nhân dân tệ tiền mặt.

Cuộc lục soát kéo dài hai giờ đồng hồ gây sốc cho gia đình ông Dương. Họ bị đe dọa và cảm thấy hoang mang. Họ thấy bất lực mà cũng thấy phẫn nộ.

Cảnh sát cũng cố gắng bắt giữ vợ của ông Dương.

Một cảnh sát nói: “Bà được yêu cầu đi với chúng tôi.” Vợ ông trả lời: “Tôi không thể đi với các ông vì tôi phải chăm sóc các con tôi.” Cảnh sát nói: “Đưa chúng sang nhà hàng xóm của bà đi!” Bà trả lời: “Chúng tôi vừa mới đến đây và tôi không biết hàng xóm nào hết. Bố mẹ tôi thì đã 80 tuổi. Đừng có làm họ sợ hãi.”

Gia đình chịu áp lực nặng nề

Gia đình ông Dương đã chịu áp lực nặng nề từ khi ông bị bắt. Mọi người lo lắng về sự an toàn và sức khỏe của ông. Bố ông quá suy sụp đến nỗi sức khỏe của ông xấu đi và ông phải truyền nước tĩnh mạch. Mẹ vợ của ông nhớ ông đến mức bà khóc mỗi ngày. Vợ ông thì không thể ngủ vào đêm ông bị bắt, và ăn hay ngủ không tốt từ đó. Các con ông nhớ bố chúng và không thể tập trung học tập. Cả gia đình lo lắng cho ông Dương mà lại không biết phải làm sao.

Một giáo viên tốt hiếm thấy trong xã hội ngày nay

Ông Dương Tân Thu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2001 và hướng bản thân hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Ông Dương làm việc siêng năng. Ông đối xử với các học sinh như thể chúng chính là con mình và dạy bảo chúng trở thành người tốt. Cha mẹ học sinh đều ca ngợi ông và nói rằng một giáo viên như vậy thật là hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Ông thường giúp đỡ đồng nghiệp đang trong khó khăn. Ban Giám hiệu và đồng nghiệp của ông đánh giá rất cao về ông.

Họ hàng thân quyến của ông Dương coi ông là người đáng tin tưởng nhất trong gia đình. Ông làm việc chăm chỉ và không bao giờ ca thán điều gì. Mẹ vợ của ông thường khen ngợi ông trước mặt mọi người: “Nó như thể con trai tôi, đối với tôi còn tốt hơn cả con đẻ của tôi.”

Các cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ việc bức hại ông Dương:

Từ Vĩnh Lợi, Trưởng phòng cảnh sát huyện Đông Hưng: +86-454-8347666 (Văn phòng), +86-15645460888 (Di động)

Ký Phú Xuân, Chính ủy: +86-454-8380567 (Văn phòng), +86-13803656980 (Di động)

Vương Hải Luân, Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-454-8370317 (Văn phòng), +86-15164518916 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/27/佳木斯优秀教师上班时被绑架-293988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/6/1928.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share