Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2014] Gần đây vài học viên trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt. Điều này dường như là do các nhân viên cảnh sát đang chống lại Đại Pháp. Thực ra, từ quan điểm của một người tu luyện, không có gì xảy ra ngẫu nhiên, chúng ta phải hướng nội vì lý do này. Khi nhiều học viên nhờ gia đình họ giúp giải cứu các đồng tu, tôi để ý rằng các thành viên gia đình họ không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tin có nhiều nguyên nhân cho việc này. Khi cuộc đàn áp bắt đầu trong năm 1999, nó rất dữ dội và nhiều gia đình đã lo lắng cho sự an toàn của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng tập trung đến sự an toàn vào thời điểm đó.

Kết quả là, hàng ngày mọi người sẽ nghĩ rằng những lời dối trá về Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố là sự thật. Vì sự bất chấp hoàn toàn luật pháp và nhân quyền cũng như việc sử dụng tra tấn dã man rộng rãi của nó, ĐCSTQ đã thấm vào người dân nhiều nỗi sợ hãi. Những thành viên trong gia đình đã cố gắng trông chừng các học viên rất cẩn thận để giữ họ được an toàn. Tuy nhiên, kết quả là các học viên đã không có sự tự do trong chính nhà của họ.

Dựa trên Pháp lý, tôi nghĩ rằng những thành viên gia đình mà đang cố gắng giữ cho các học viên an toàn này sẽ có nguy cơ mất đi mạng sống khi đến thời Pháp Chính Nhân gian. Tôi tin rằng có một sự ràng buộc mạnh mẽ giữa các học viên và thành viên gia đình họ, do đó các học viên cần cứu lấy gia đình mình. Gia đình họ cần biết tới sự tuyệt vời của Đại Pháp, vì Đại Pháp là tu luyện bên trong chứ không phải bên ngoài xã hội người thường.

Tôi biết tầng thứ của mình có hạn, vậy nên xin chỉ ra bất cứ điểm không hợp lý nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/突破家庭关-使家里的人得救-293759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/5/1920.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share