Bài viết của Shan Guo, phóng viên Minh Huệ ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2014]

Tiếp theo Phần 1

Chunmei, một học viên Pháp Luân Công khác, mới bắt đầu giảng chân tướng ở Mỏm đá Yongduam, một thắng cảnh nổi tiếng ở đảo Jeju.

Chunmei bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau đó cô kết hôn và tới Hàn Quốc.

“Vì một số lý do, tôi đã không tinh tấn tu luyện trong những năm đó,” cô nói với chút hối tiếc.

Gần đây, Chunmei quyết định thay đổi tình thế. “Tôi đã được phúc báo rất nhiều từ Pháp Luân Công. Giờ đây, nhìn thấy người Trung Quốc bị tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc trong nhiều năm, tôi cần phải bước ra giảng chân tướng,” Chunmei nói.

Đây không phải là một quá trình dễ dàng. Thoạt đầu, chồng cô không thể hiểu tại sao cô ấy muốn làm việc này. Chunmei giải thích với anh ấy rằng vì ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu, đặc biệt là bức hại Pháp Luân Công, nên bất cứ ai có liên đới với Đảng đều phải chịu một tương lai đầy nguy hiểm, trừ khi họ thoái Đảng. Sau khi hiểu được ý nghĩa của việc Chunmei muốn làm, chồng cô đã rất ủng hộ.

Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên trên đảo Jeju, chỉ có một người thoái ĐCSTQ. “Đó là một bài học,” cô nói, “Vào ngày hôm đó tâm của tôi bất ổn, vì tôi có nhớ nhà đôi chút.”

Tình hình đã được cải thiện đáng kể. Vào cuối tuần đầu tiên, 47 người ở sân bay Jeju đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới trong buổi sáng, bốn người ở Công viên Mỏm đá Yongduam cũng đã thoái vào buổi chiều.

Khi Chunmei đang trò chuyện với một phóng viên Minh Huệ, một cô gái Trung Quốc đi ngang qua. Chunmei chào cô ấy và bắt đầu trò chuyện. Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ bức hại môn tập, người phụ nữ trẻ vui vẻ đồng ý thoái Đoàn, đội Thiếu niên tiền phong, hai tổ chức của ĐCSTQ.

Hàng trên: Mỏm đá Yongduam, giỏ có chứa các tài liệu Pháp Luân Công, du khách Trung Quốc, các du khách đang đọc tài liệu.

Hàng dưới cùng: Sau khi Chunmei trò chuyện với một cô gái Trung Quốc, người phụ nữ trẻ đồng ý thoái Đoàn và đội thiếu niên tiền phong, hai tổ chức dành cho thiếu niên của ĐCSTQ.

Bà Liu và ông Park, hai tình nguyện viên tại điểm du lịch, cảm thấy rằng những nỗ lực của họ vẫn chưa đủ.” Có rất ít học viên, nhưng lại có rất nhiều du khách Trung Quốc ở đây. Nếu chúng ta có 30 học viên tinh tấn ở đây, chúng ta có thể trò chuyện với hơn 700 người mỗi ngày. ”

Bà Liu đã liên hệ thêm với nhiều học viên và đề nghị họ cùng tham gia “để một lượng lớn du khách Trung Quốc sẽ có cơ hội được biết chân tướng.”


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/23/济州岛的呼唤(2)-293820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1793.html

Đăng ngày 13-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share