Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bỉ

[MINH HUỆ 21-07-2014] “Tại sao các bạn lại muốn thử nó? Các bạn cảm thấy thế nào?” Đây là những câu hỏi thường gặp ở các sinh viên Trung Quốc, những người đang háo hức muốn biết điều gì đã khiến cho những người bạn mới của họ – các học viên Pháp Luân Công người Bỉ – tin vào một môn tu luyện có nguồn gốc từ Trung Quốc và bị cấm ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra vào ngày 19 tháng 07 năm 2014 khi một số học viên đến điểm du lịch nổi tiếng ở Brussels để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn khốc đang diễn ra tại Trung Quốc. Ở đó, họ đã gặp một số sinh viên Trung Quốc đang theo học ở nước Pháp.

Sự thay đổi của các sinh viên Trung Quốc

Wilfreid, một học viên Pháp Luân Công đến điểm du lịch này cùng với vợ của mình, đã trả lời câu hỏi của các sinh viên. Anh nói: “Khi tôi đang tìm kiếm một điều gì đó để chữa căn bệnh đau vai của mình trong nhiều năm, tôi đã gặp Pháp Luân Công. Khi tôi tập các bài công pháp, tôi có thể cảm nhận được năng lượng đang chảy khắp cơ thể mình. Nó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

“Nó có hiệu quả rất tốt với tôi,” Wilfreid nói tiếp: “Giờ đây cả gia đình tôi gồm vợ tôi, con gái và con trai tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi không còn phải mất thời gian để tập thể dục thể hình nữa, bởi vì Pháp Luân Công rất tốt cho việc nâng cao cả về thân thể lẫn tinh thần.”

“Tại sao bạn không tập nó ở nhà? Tại sao bạn lại muốn tập nó ở đây?” một sinh viên hỏi.

Wilfreid trả lời: “Luyện các bài công pháp tại nhà sẽ tiện lợi hơn cho tôi. Nhưng ở Trung Quốc, như bạn biết đấy, các học viên đang bị cầm tù vì đức tin của họ. Thêm vào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng rất nhiều câu chuyện để phỉ báng Pháp Luân Công, đẩy một lượng lớn người dân về phía đối lập với Pháp Luân Công. Điều này không chỉ không công bằng với các học viên Pháp Luân Công, mà còn cả với người dân Trung Quốc, những người đang bị lừa dối để chống lại các học viên vô tội.” Wilfried cho biết đó là lý do anh bỏ tiền túi của mình để tới điểm du lịch và nói cho mọi người, đặc biệt là các du khách và sinh viên Trung Quốc, sự thật về Pháp Luân Công.

“Nói về tiền,” một sinh viên hỏi: “có phải bạn đang kiếm tiền từ nó?” [Sinh viên này ám chỉ đến những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ và các học viên này được trả tiền để giảng chân tướng cho Pháp Luân Công.]

“Không, thậm chí là một xu cũng không,” Wilfreid cười lớn. Bởi vì anh đang làm việc cho một nhà máy sản xuất đồ nội thất, sở thích của anh là làm thợ mộc. Mọi thứ ở địa điểm này đều là do anh làm, từ bàn, ghế đến các biểu ngữ. “Vợ tôi cũng giúp một chút và giúp tôi làm hoa sen giấy,” anh nói.

Sau cuộc nói chuyện, các sinh viên này đều hài lòng với hiểu biết mới của họ. Khi rời đi, một người trong số họ đã nán lại và nói nhỏ với Wilfreid: “Thực ra, nhiều người dân ở Trung Quốc biết sự thật về những gì đang xảy ra [với Pháp Luân Công]. Chỉ là họ không dám bước ra để làm những điều đúng đắn mà thôi.”

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Nick là một học viên trẻ cao 1 mét 83 sống ở gần Brussels. Anh đã tu luyện Pháp Luân Công được 7 năm. Anh thường nói chuyện với những người đi bộ về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người đã rất ngạc nhiên trước sự tàn khốc của cuộc đàn áp. Ông Joseph Mc Taggart, một giáo viên đến từ Anh, đã đọc các áp phích và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công rất hòa ái và họ là những người tốt. Cuộc bức hại và việc mổ cướp tạng các học viên còn sống là quá tàn ác. Chúng ta cần phải làm gì đó để giúp đỡ những người anh em của chúng ta ở bên kia thế giới.”

Các học viên nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một số người đã bị cuốn hút bởi bài công pháp thiền định. Một người đàn ông trong số họ chỉ vào các tấm áp phích minh họa các bài công pháp và hỏi Nick: “Đây là tất cả về Pháp Luân Công phải không?” Nick trả lời: “Không phải, đây mới chỉ là các bài công pháp của nó. Bất kỳ ai cũng cần phải tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn khi tu luyện Pháp Luân Công.”

Người đàn ông hào hứng nói: “Rất cảm ơn bạn đã nói với tôi điều này. Tôi đã tìm kiếm điều gì đó giống như vậy trong nhiều năm nay và thậm chí đã dự định tới thăm một số ngôi đền. Bây giờ tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy nó.” Ông đã lấy một ít tài liệu thông tin trước khi rời đi.

Các học viên biểu diễn 5 bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, nhiều người đã muốn thử tập các bài công pháp.

Nick cho biết anh và các học viên khác thay phiên nhau đến điểm du lịch này hai lần một tuần để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Khi anh nhìn thấy một người đang ký tên thỉnh nguyện, anh đã nói với phóng viên báo Minh Huệ: “Ngày mai, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ tròn 15 năm. Nếu nhiều hơn nữa tham gia với chúng ta thì chúng ta có thể chấm dứt cuộc bức hại này sớm hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/21/比利时学员讲真相-大陆留学生倾听西人修炼故事-294970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/24/2195.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share