Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2014] Anh Cao Dục Đông bị cảnh sát địa phương truy nã trong 6 năm sau khi tìm cách trốn được cuộc bắt giữ phi pháp vào năm 2008. Gần đây một yêu cầu kỳ lạ đến từ đồn cảnh sát khi họ yêu cầu mẹ anh đến Phòng cảnh sát huyện Minh Sơn để thử máu vào ngày 13 tháng 06 năm 2014. Cảnh sát nói rằng họ cần làm xét nghiệm này để “kiểm tra quan hệ mẹ con”.

Tối ngày 23 tháng 04 năm 2008, các cảnh sát từ đồn cảnh sát Đông Hưng đã bắt giữ anh Cao từ thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát đã lục soát nhà anh và lấy đi hai máy tính xách tay, một máy in, một điện thoại di động và 10.000 tệ (~1 .608 đôla Mỹ).

Anh Cao bị còng tay vào ghế sắt suốt đêm tại đồn cảnh sát. Ngày tiếp theo, anh được cho xem một danh sách tên các học viên. Cảnh sát yêu cầu anh xác nhận họ. Khi anh từ chối, cảnh sát đánh đấm và tra tấn anh bằng dùi cui điện suốt cả ngày.

Anh Cao đã tìm cách trốn thoát khi anh đang được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đăng tên anh trên Internet và dán ảnh của anh trên đường phố. Khi bố mẹ anh yêu cầu đồn cảnh sát địa phương trả lại 10.000 tệ mà cảnh sát đã lấy đi, họ nhận được câu trả lời rằng số tiền đó sẽ được sử dụng để truy tìm con trai họ.

Hơn sáu năm qua, các nhân viên từ Phòng 610 Thành phố Bản Khê, phòng cảnh sát và đồn cảnh sát địa phương vẫn luôn quấy nhiễu bố mẹ anh Cao, những người đang ở độ tuổi 70.

Nhà anh Cao và điện thoại bị theo dõi, nhà và điện thoại của họ hàng và bạn bè anh cũng bị theo dõi. Phòng cảnh sát địa phương đến công ty anh làm việc để yêu cầu các đồng nghiệp của anh giúp họ trong cuộc truy tìm. Người chủ lao động của anh Cao đã sa thải anh sau khi bị sức ép từ chính quyền.

Anh Cao cũng bị bắt bốn tháng trước đó, ngày 10 tháng 01 năm 2008. Khi các lính canh và tù nhân đánh đập anh, anh bị một cơn đau tim và được đưa đến bệnh viện Hội chữ thập đỏ để cấp cứu. Anh được thả vì lý do điều trị y tế bởi vì trại tạm giam không muốn chịu trách nhiệm về tình trạng của anh.

Viện kiểm sát và toà án địa phương liên tục quấy nhiễu anh Cao và gia đình anh sau khi anh được thả. Họ nói rằng anh Cao sẽ bị kết án án tù nặng nếu anh không viết bản tuyên bố bảo đảm rằng anh sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Gia đình anh cũng bị đe doạ rằng họ sẽ phải trả nhiều tiền để bảo lãnh anh ra ngoài nếu anh bị bắt lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/23/高昱东被迫长期流亡-警察突然要求其母验血-293848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1863.html

Đăng ngày 31-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share