Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2014] Học viên Pháp Luân Công, ông Tả Chấn Kỳ đã bị bắt vào tháng 03 năm 2013 và bị kết án sáu năm tù vì niềm tin của ông vào Pháp Luân Công. Trong những lần người nhà đến thăm ông, ông đã thuật lại cho họ những điều mà ông đã trải qua trong tù.

Lời tự thuật của ông Tả

Ông Tả, 61 tuổi, bị đưa đến Nhà tù Hồ Lan lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2013.

“150 người chúng tôi ngủ trong một căn phòng. Toàn bộ các tấm chăn được xếp chồng chất lên nhau chúng có đầy bọ chét. Chúng tôi bị bọ chét cắn, nó rất ngứa ngáy, và nó khiến chúng tôi không thể nào ngủ được vào ban đêm.

“Hàng ngày, chúng tôi phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, bắt đầu làm việc vào lúc 6 giờ sáng, và phải làm việc đến tận 9 giờ tối mà không hề được nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ có vài phút để ăn trưa, và phải ngồi xổm trên mặt đất để ăn cơm. Sau đó chúng tôi phải tiếp tục công việc ngay lập tức. Các tù nhân sẽ đánh các học viên chúng tôi mỗi khi chúng tôi làm việc không đủ nhanh.”

Chuyển nơi giam giữ chứ không thả người

Gia đình ông Tả đã thông báo tình trạng của ông với Vương Đông, Trưởng bộ phận tù chính trị. Ông Tả đã bị chuyển đến và giam giữ tại phòng giam số 5. Đến nay tình trạng của ông đã khá hơn một chút.

Phòng giam số 5 này có hơn 40 người và họ phải chia nhau hai chiếc giường tầng cỡ lớn. Trong toàn bộ nhà giam có hơn 200 tù nhân, và không có đủ nước cho mọi người. Ông Tả thậm chí không có nước để đánh răng và tắm. Ông đã không được tắm kể từ tháng 12 năm ngoái. Do điều kiện sinh hoạt quá thiếu thốn, ông đã bị ghẻ ở tay và ngực.

Gần đây, ông đã phải dệt chiếu, điều này khiến cho hai chân ông sưng lên và thị giác của ông bị suy giảm.

Mỗi học viên bị buộc phải trả năm nhân dân tệ để mua một chiếc máy bơm, vì áp suất của nước quá thấp nên nước không thể được bơm lên đến tầng bốn của tòa nhà, nơi mà các học viên đang bị giam giữ. Đồ ăn của nhà tù này cũng tồi tệ đến mức mà các tù nhân buộc phải trả thêm tiền để có thể có được nhiều thức ăn hơn. Nếu không, họ chỉ được ăn những lá rau với nước muối trong mỗi bữa ăn.

Ngoài một số ít các trường hợp quá nghèo như ông Tả, thì mỗi người đều phải trả tiền để mua thức ăn bổ sung thêm với giá cao. Kết quả là ông đã bị suy dinh dưỡng, thường xuyên bị ợ nóng, đau dạ dày, tiêu chảy và trở nên tiều tụy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/呼兰监狱环境恶劣-法轮功学员身心受虐-293672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/3/1886.html

Đăng ngày 16-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share