Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Serbia

[MINH HUỆ 22-06-2014] Trong tháng 06, các học viên Pháp Luân Công Serbia đã tổ chức một số sự kiện ngoài trời để nâng cao nhận thức tại các thành phố Belgrade, Niš, Čačak, và Novi Sad. Nhiều người đã dừng chân để nghiên cứu các bảng thông tin và kí tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại, trong khi một số lượng lớn người Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người qua đường dừng lại đọc các tấm bảng trưng bày khi các học viên Pháp Luân Công biểu diễn 05 bài công pháp tại Quảng trường Cộng hòa Belgrade.

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức tại Quảng trường Cộng hòa Belgrade vào tháng 06 năm 2014.

Người dân kí tên thỉnh nguyện ở Belgrade để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một thanh niên trẻ: Giấc mơ của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực

Một thanh niên trẻ đã dừng lại nói chuyện trong hoạt động tại Quảng trường Cộng hòa Belgrade vào ngày 08 tháng 06. Anh nói rằng anh đã từng có một giấc mơ: Anh là một đạo sĩ ở vùng núi hẻo lánh vào thời Trung Quốc cổ đại. Sư phụ của anh đã nói với anh rằng một phương thức tu luyện cao tầng sẽ được phổ truyền trên thế giới.

Anh nói: “Khi tôi xem các bạn luyện công, tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ đó.” Anh đã học cả năm bộ công pháp trong một thời gian ngắn. Anh nói rằng anh cảm thấy giấc mơ của mình cuối cùng đã thành hiện thực.

“Nếu các bạn không đến, tôi sẽ không được biết”

Một số học sinh trung học đã xem các học viên biểu diễn 05 bài công pháp tại quảng trường trung tâm thành phố Čačak, một thành phố ở phía Bắc Serbia, vào ngày 14 tháng 06. Họ đã tập theo phần biểu diễn để học các động tác. Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại để đọc các tấm bảng trưng bày. Một số đã nhận tờ rơi và hỏi về môn tu luyện.

Một nhóm học sinh trung học ở Čačak học các bài công pháp Pháp Luân Công

Một người đàn ông địa phương đã dừng chân tại hoạt động ở Niš, thành phố phía Nam Serbia, và nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là không thể tưởng tượng được. “Nếu các bạn không đến thành phố của chúng tôi để nói cho chúng tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng, chúng tôi sẽ không biết rằng những tội ác như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc,” ông nói.

Nhiều người khác ở Niš đã bày tỏ sự quan tâm và kí tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Đừng quên sự kết thúc của Milošević

Nhiều người đã dừng lại để đặt các câu hỏi trong hoạt động ngày 15 tháng 06 ở Novi Sad. Một người nhận xét rằng ĐCSTQ đừng nên quên trường hợp của Milošević, Tổng thống đầu tiên của Serbia, người bị cáo buộc với hơn 60 tội danh, bao gồm tội ác chống lại nhân loại và diệt chủng. Ông ta đã chết trong nhà tù của Liên Hợp Quốc ở Hague vào năm 2006.

Một phụ nữ nói rằng cô cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ tích cực ở đó và đã ở lại để học các bài công pháp.

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Novi Sad.

Doanh nhân Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Các học viên đã đến thăm “trung tâm bán buôn Trung Quốc” ở Belgrade vào ngày 13 tháng 06 và giảng chân tướng cho một doanh nhân Trung Quốc. Khi những người bán buôn biết về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ đã tức giận: “ĐCSTQ thật quá tà ác!” Một người đàn ông nói: “Chúng tôi đã phải rời Trung Quốc để thoát khỏi ĐCSTQ!”

Một nhóm doanh nhân Trung Quốc đã cùng nhau thoái ĐCSTQ. Nhiều người khác cũng bày tỏ sự ủng hộ và thoái ĐCSTQ tại trung tâm bán buôn Trung Quốc ở Čačak.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/22/塞尔维亚四城市信息日-华人三退-293796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1792.html

Đăng ngày 06-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share