Bài viết của Mục Văn Thanh, một phóng viên báo Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 16-06-2014] Fremantle nằm gần thủ phủ Perth của bang Tây Úc, là một điểm nghỉ mát nổi tiếng thu hút du khách cả trong và ngoài nước. Trong khi thưởng thức cảnh đẹp và các di tích lịch sử, khách tham quan cũng có thể tìm hiểu về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên đến Fremantle vào Chủ nhật hàng tuần và dựng một gian hàng ở đó để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc cũng như nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ngạc nhiên bởi các áp phích, nhiều người đã dừng lại ở gian hàng để tìm hiểu thêm thông tin.

Mọi người dừng tại gian hàng Pháp Luân Công để biết thêm thông tin

Các học viên giải thích về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cho người qua đường

Người dân và du khách kí tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công

Một ngày có ba thiếu niên đi ván trượt qua và tò mò về những gì đang diễn ra. Sau khi nhìn thấy trưng bày minh họa tội ác thu hoạch nội tạng, họ đã chế giễu chúng. Một học viên đã giải thích với họ về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi nghe xong, họ trở nên nghiêm túc và rời đi với một số tài liệu.

Một lúc sau ba thiếu niên này quay lại với một cậu thiếu niên khác. Trông họ đều rất nghiêm túc. Họ đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này, và để lại thông tin liên lạc của mình.

Một người đàn ông tuổi trung niên đến từ Brisbane đã trở nên rất quan tâm sau khi nghe về cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc: “Tôi cũng muốn nâng cao tinh thần và thể chất, và tôi nghe nói Pháp Luân Công rất hiệu quả. Tôi có thể thử không?” Sau khi nghe câu trả lời là có, ông rất vui mừng và nói rằng ông sẽ sớm mua các cuốn sách của Pháp Luân Công để học.

Jenny sống ở một vùng quê thuộc bang Tây Úc. Cô đã học các bài công pháp Pháp Luân Công từ một học viên vào vài năm trước, nhưng không tiếp tục thực hành sau khi chuyển đến một thị trấn khác. Khi thấy gian hàng Pháp Luân Công ngày hôm nay, cô đã rất vui và hỏi xin thông tin liên hệ.

Jenny nói: “Tôi sẽ tham gia nhóm luyện công địa phương và bắt đầu tập luyện trở lại.”

Du khách Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền hận thù chống lại Pháp Luân Công, nhiều du khách đến từ Trung Quốc lúc đầu đã phản đối các học viên. Thái độ của họ đã bắt đầu thay đổi khi họ tiếp xúc nhiều hơn với sự thật.

Trong số đó có ba thanh niên đến từ Trung Quốc. Khi họ đi qua gian hàng, một học viên đã đến chào họ. Người học viên đã đi cùng họ một lúc để nói với họ về chính quyền Trung Quốc và Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng rằng họ có thể biết được sự thật.

Ba người này sau đó đã quay lại. Người học viên đã trò chuyện cùng họ lâu hơn và giải thích những việc xấu xa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm trong quá khứ. Họ đã chập nhận lời khuyên của người học viên và đồng ý thoái ĐCSTQ. Khi rời đi, họ còn lấy một số sách và DVD Cửu Bình về Đảng Cộng sản, và nói họ sẽ nghiên cứu thêm.

Hai du khách Trung Quốc đến từ Malaysia và bảy người Singapore gốc Hoa nói rằng họ đã không nghe được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trước đây. Họ đã bị sốc bởi sự tàn bạo của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Sau khi nhận tờ rơi và các tài liệu khác, họ đã chụp ảnh trước gian hàng và nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nói cho chúng tôi thông tin này. Nó rất quan trọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/西澳旅游城市里的特殊景点-293532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/20/1723.html

Đăng ngày 25-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share