Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 29-05-2014] Năm 1999, tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đệ tử Đại Pháp chúng ta trong khi tu luyện Chính Pháp phải làm tốt ba việc mà Sư phụ giao cấp, không để tà ác can nhiễu, cho nên vấn đề an toàn đã được nhắc đến khá nhiều trong những cuộc đàm luận thường ngày.

Đệ tử Đại Pháp tại các nơi thuộc Đại lục cũng nhiều lần chia sẻ vấn đề an toàn trên Minh Huệ Net vẫn ở rất nhiều phương diện như sử dụng di dộng, thu mua vật liệu, gửi phát tài liệu, v.v.. Nhưng đến lúc cuối cùng của Chính Pháp, học viên rất nhiều nơi lại bị bức hại, điểm tài liệu bị phá hoại, tài nguyên quý giá bị tổn thất lớn. Việc này vẫn có liên quan tới tâm thái và cách làm của chúng ta khi đối đãi với vấn đề an toàn. Những sơ hở của chúng ta về tâm thái, thực chất lại là nhân tố tà ác bức hại hết lần này đến lần khác.

Ví dụ như ở một thành phố tại khu chúng tôi, vào tháng Tư năm nay có 2 học viên tại nơi khác tới đó phát đĩa CD, vì nói chuyện qua điện thoại nên bị tà ác biết trước, khiến 10 người bị bắt giữ. Những sự việc như vậy tại Đại lục cũng xảy ra liên tiếp.

Sư phụ vốn đã khẳng định “điểm tài liệu gia đình như hoa nở khắp nơi”, tài liệu chân tướng đa phần đều được làm ngay tại chỗ, chuyển phát trong phạm vi gần, vừa an toàn, lại tiện lợi, nhanh chóng. Nhưng khu Sơn Đông chúng tôi, có đồng tu chỉ làm không dám phát, khiến cho một vài khu vực người làm tài liệu nhiều hơn người đi phân phát tài liệu. Nên tài liệu làm ra một số lượng lớn được chuyển tới vùng xa xôi khác. Hơn nữa người chuyển tài liệu đi có khi lại là người nhà, hay học viên mà trước đó đã bị bắt giữ cưỡng bức lao động phi pháp thời gian dài. Mà khu vực ngoại địa cũng hoàn toàn không thiếu tài liệu, cho nên gửi tới nhà người khác đôi khi cũng khiến họ khó xử.

Còn việc thu mua vật liệu, thiết bị thực tế là vô cùng tiện lợi. Chỉ cần mua trên mạng một cách lý trí, hoặc lái xe tới chợ vật liệu, muốn gì cũng có, tùy bạn chọn. Đương nhiên là không thể thường xuyên mua tại một chỗ. Những năm này chúng tôi đều làm như vậy, vừa an toàn, tiện lợi, lại khiến đồng tu hài lòng, tài liệu chân tướng làm ra cũng được con người thế gian chào đón. Tôi chưa bao giờ tới mua vật liệu tại nơi người quen hoặc chỗ học viên kinh doanh. Học viên buôn bán cũng không vì bạn không đến mà việc buôn bán tiêu điều. Càng không thể vì học viên bán cho bạn giá buôn mà bạn bất chấp an toàn. Vài năm trước tại khu vực chúng tôi có người điều phối bảo các điểm tài liệu đều tới chỗ một học viên kinh doanh giấy để mua giấy in, kết quả là học viên kinh doanh giấy và học viên mua giấy đều bị bắt giữ, tạo thành tổn thất nghiêm trọng.

Trải qua 15 năm ma luyện gian khổ, chúng ta lẽ ra đã phải trưởng thành mới đúng, hãy chính lại tâm thái, để lời nói và hành động của mình đều nằm trong Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/29/再谈心态与安全-292718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/9/1571.html

Đăng ngày 15-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share