Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2014] Các học viên Pháp Luân Công, ông Tống Bỉnh Phú cùng vợ là bà Trương Bình, người Nội Mông Cổ, đã bị xét xử tại Tòa án quận Khoa Nhĩ Thấm, thành phố Thông Liêu vào ngày 28 tháng 03 năm 2014. DVD biểu diễn Thần Vận được phân phát trước đó đã được trình chiếu trong phiên tòa như một chứng cứ, khiến thẩm phán và công tố viên không nói được gì. Các luật sư cho rằng họ đã bị hãm hại bằng những cáo buộc mang tính vu khống rằng họ “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, họ vô tội và cần được phóng thích.

Các công tố viên đã cho trình chiếu đĩa DVD biểu diễn Thần Vận, phần mềm để vượt phong tỏa Internet và một chiếc quạt giấy ghi thông điệp về Pháp Luân Công như một bằng chứng [để buộc tội họ]. Luật sư của ông Tống đã chỉ ra rằng các bị cáo đã có đĩa DVD này trong xe hơi của mình và sở hữu một chiếc đĩa DVD không phải là phạm tội; Hiến pháp cho quyền tự do tín ngưỡng, nên tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp; và Điều 35 của Hiến pháp tuyên bố: “Mọi công dân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, diễu hành và biểu tình,” vì vậy phân phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công cũng là hợp pháp.

Luật sư đã yêu cầu thẩm phán xem xét xem liệu rằng “bằng chứng” đã được đưa ra làm chứng cứ này có phải là bằng chứng về một tội ác. Thẩm phán trả lời “Không.” Sau đó thẩm phán đề nghị chiếu đĩa DVD này trong phòng xử án. Sau đó, các luật sư lập luận: “Đây chỉ đơn giản làm một chương trình biểu diễn âm nhạc và vũ múa. Làm sao có thể là bằng chứng để kết tội?” Cả phòng xử án im lặng. Thẩm phán và công tố viên đều im lặng. Luật sư nói thêm: “Phần mềm vượt phong tỏa Internet này nó chỉ đơn giản là một công cụ để người ta tìm kiếm thông tin ở các quốc gia khác. Luật sư chúng tôi thường sử dụng nó như là công cụ để kết nối Internet.”

Công tố viên đã không trả lời. Ông ta đã hỏi luật sư: “Ai đưa ông đến đây? Ông có thể biện hộ cho Pháp Luân Công sao?” Luật sư trả lời: “Hiến pháp không cấm các học viên Pháp Luân Công thuê luật sư. Tôi là một luật sư nhân quyền. Bất cứ ai [cũng] có thể thuê tôi bào chữa cho họ, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Công.”

Bà Trương đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ khi đang phân phát đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận vào ngày 22 tháng 08 năm 2013. Các nhân viên Đội An ninh Nội địa ở Thông Liêu đã đột nhập vào nhà của bà ấy vào chiều ngày 24 tháng 02 năm 2014, đưa ông Tống là chồng của bà Trương đến Trung tâm giam giữ Hà Tây. Thủ tục giấy tờ được làm sau khi họ chính thức bị bắt giữ.

Ông Tống và bà Trương có một cô con gái nhỏ 12 tuổi, và một mẹ già 86 tuổi. Ông Tống là người con duy nhất. Họ hàng và hàng xóm của hai vợ chồng này lo ngại rằng mẹ của ông Tống không thể chịu đựng nổi tin buồn này và họ đã không nói với bà ấy về việc con trai bà ấy bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/30/神韵光盘当庭播放-法官无话可说-292784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/1/1457.html

Đăng ngày 13-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share