Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2008] Nếu chúng ta không giữ vững việc học Pháp, chúng ta không thể đảm bảo từng suy nghĩ và mọi suy nghĩ của mình phù hợp với Pháp. Chỉ khi chúng ta đặt cơ sở dựa vào Pháp và Chính Pháp, chúng ta mới có thể biểu hiện chính niệm, chính hành và có thể làm được những gì mình cần làm. Nếu chúng ta không kiên trì tập công, chúng ta không thể chuyển hóa bản thể của mình một cách chân chính, công trụ của chúng ta sẽ bị tổn hại và bản thể của chúng ta sẽ không được chuyển hóa.

Nếu chúng ta thất bại khi phát chính niệm, chúng ta không thể làm sạch trường không gian của mình, và cho phép các sinh mệnh tà ác và lạn quỉ lan tràn và bức hại chúng ta. Nếu ta không thể phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ các thành phần gây tổn thất cho Pháp trong tam giới hay tiêu huỷ những sinh mệnh tà ác đang khống chế những người thường, người ta sẽ rất khó đón nhận khi chúng ta giảng sự thật cho họ. Để trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp của Người, các học viên được yêu cầu phát chính niệm mạnh mẽ và sử dụng năng lực thần thánh của mình để tiêu huỷ lạn quỉ trước khi lực lượng mạnh mẽ của Chính Pháp tiến vào Tam Giới.

Nếu chúng ta thất bại khi giảng sự thật cho con người thế gian, rất nhiều người trong số họ sẽ bị loại bỏ. Sư Phụ trân trọng mỗi sinh mệnh và mọi sinh mệnh, Sư Phụ nghĩ rằng mọi sinh mệnh ngày hôm nay đều có một cơ hội tiền duyên được cứu độ. Nếu chúng ta không thể truyền khắp lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ đến với con người thế gian, sao chúng ta có thể gọi mình là đệ tử của Người trong tu luyện chân chính, hoặc thậm chí tự coi mình là học viên Pháp Luân Công? Giảng sự thật để cứu độ con người thế gian là một quá trình tôi luyện tâm tính chúng ta, mở rộng trí huệ chúng ta, thiết lập những tham chiếu tốt đẹp cho vũ trụ tương lai, và cho chúng ta giữ vững chính niệm trong cảnh giới con người. Trong lúc ấy, chúng ta cũng có thể làm phong phú hơn cảnh giới của bản thân chúng ta.

Với những suy nghĩ như vậy, tôi kết luận rằng thực hiện tốt ba điều cũng tương đương với thực hiện một điều. Đó là, thực hiện ba điều tương đương với bước đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta để chúng ta thực hiện những ước nguyện tiền sử của mình. Chúng ta thực hiện tốt ba điều chính là biểu hiện rằng mình đang vững bước trên con đường chân chính. Nếu chúng ta không làm được, đó có nghĩa là chúng ta có những chấp trước cần loại bỏ; nói cách khác, chúng ta đã tạo cớ cho hắc thủ và lạn quỉ bức hại hoặc can nhiễu công tác giảng sự thật của chúng ta.

Đại Pháp an hòa và bao trùm hết thảy. Ba điều bổ trợ cho nhau. Các bạn đồng tu kính mến, đừng bao giờ sao lãng những mặt mà mình chưa làm tốt trong tu luyện. Xin hãy đánh giá bản thân mình dựa vào Đại Pháp, bởi vì bạn cần tìm ra chấp trước. Hắc thủ, lạn quỉ đang nấp kín sau những phần mà bạn tu luyện còn chưa tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/12/176186.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/1/96930.html
Đăng ngày 6-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share