[MINH HUỆ 21-02-2014] Vào các ngày từ 14 đến 16 tháng 02 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công Phần Lan đã phân phát tài liệu giảng chân tướng tại quận Widzew và Khu phức hợp Manufaktura, bao gồm trung tâm nghệ thuật, mua sắm và thư giãn, nhằm thông tin đến người dân địa phương và du khách sự thật về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công.

Người dân ký vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Nhiều đôi trẻ đã đi mua sắm cuối tuần nhân dịp lễ tình nhân. Còn có vài cặp vợ chồng trẻ cùng con cái của họ đến ăn uống tại khu vực này. Nhiều người đã lấy tờ rơi thông tin cũng như có các câu hỏi khác nhau để tìm hiểu về cuộc bức hại. Một đài tiếng nói địa phương cũng đến để phỏng vấn các học viên. Người phóng viên đã bị sốc khi biết rằng việc thu hoạch nội tạng là chủ trương của chính quyền Trung Quốc.

Phóng viên đài tiếng nói địa phương phỏng vấn học viên Pháp Luân Công

Một phụ nữ đã ôm người học viên sau khi biết sự thật

Sau khi đọc nội dung của những bảng trưng bày, một người phụ nữ buồn bã hỏi: “Tôi có thể ký vào bản thỉnh nguyện. Tôi cũng nghĩ rằng tội ác này cần lập tức chấm dứt. Tuy nhiên, liệu chữ ký của tôi có giúp được gì không? Liệu tội ác này có chấm dứt không? Tại sao tội ác ghê tởm như vậy lại xảy ra ở một đất nước rộng lớn như thế kia? Liệu chữ ký của tôi có thể tạo ra sự khác biệt nào hay không?”

Một học viên đáp lại: “Vâng, chữ ký của bà sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Trước tiên, nó tạo ra sự khác biệt cho chính bà. Người Trung Quốc tin vào luật nhân quả. Hành động tốt bụng của bà sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp. Nếu tất cả chúng ta đều phớt lờ cái ác thì cái thiện làm sao có thể xảy ra được? Xin bà đừng lo. Nếu con người không thể quản được việc này thì thiên thượng sẽ quản. Thế giới này rất tươi đẹp. Xin đừng đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp cho dù thế giới này có tồn tại điều ác nào đi chăng nữa.”

Người phụ nữ rất hạnh phúc khi nghe những lời này. Bà đã kí tên của mình và ôm lấy người học viên trước khi rời đi.

Một nam thanh niên tỏ vẻ bối rối: “Chẳng lẽ Trung Quốc không có luật pháp hay sao? Làm sao mà luật pháp lại cho phép những tội ác rõ ràng rành rành như vậy xảy ra chứ?”

Một người đàn ông lớn tuổi trả lời: “Thế cậu có biết Đảng cộng sản là gì không? Đảng cộng sản chỉ cần tất cả người dân phải làm theo luật trong khi bản thân nó thì không. Tự do chỉ dành cho Đảng. Nó có thể làm và nói bất cứ điều gì nó muốn. Nó dối lừa, giết chóc và vu oan, còn người dân thì thấp cổ bé họng và không thể nói lên sự thật. Tôi tin rằng chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn nắm quyền thì việc thu hoạch nội tạng này là có thật. Tôi sẽ ký tên mình để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.” Nghe vậy, người thanh niên cũng ký tên theo.

Từ chỗ e ngại đến việc nói “Hãy cùng nhau ngăn chặn tội ác”

Một cô gái trẻ đi ngang qua quầy của các học viên. Sau khi đọc thấy những tài liệu giảng chân tướng, cô nói: “Bà tôi thường bảo thế giới sẽ thay đổi tốt đẹp hơn vào năm 2020. Tôi cũng không biết liệu điều này có đúng không khi những tội ác thu hoạch nội tạng như thế này vẫn còn đang xảy ra. Liệu vài năm nữa nó có tốt hơn không? Tôi sẽ đợi.”

Một học viên đáp lại: “Xin đừng chỉ chờ đợi. Thế giới sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi những kẻ xấu tiếp tục làm điều ác còn những người tốt cứ giữ im lặng. Nếu mọi người đều im lặng, phải chăng chúng ta đã cấp cho họ tự do để làm điều đó? Nếu thế thì vào năm 2020, thế giới chỉ có thể trở nên tệ hơn mà thôi. Nếu chúng ta muốn thế giới này trở nên tốt hơn, chúng ta nên cùng nhau ngăn chặn tội ác, lúc ấy thế giới sẽ tốt đẹp hơn trước cả khi năm 2020 đến.”

Cô gái đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, đồng thời lấy một tập tờ rơi về Pháp Luân Công: “Tôi sẽ phát những tờ rơi này cho bạn bè của tôi để chúng ta cùng nhau ngăn chặn tội ác này.”

“Đây có thể là người mà bạn đang tìm kiếm”

Một cậu thanh niên tầm 20 tuổi nói khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện: “Ông của tôi đã mất cách đây 15 hay 16 năm gì đó. Tôi nhớ ông thường bảo rằng khi con thấy một loại bệnh nào đó đang lan ra khắp thế giới, ấy chính là lúc kết thúc của thế giới này, khi ấy, con hãy đi tìm một người da vàng, đó là người sẽ đến cứu chúng ta.” Tất cả các bạn đều là người da vàng. Bạn có biết gì về người mà ông của tôi nói đến không? Tôi luôn có cảm giác rằng thế giới đang đến hồi kết. Tôi thật sự cảm thấy rất sốc khi biết rằng một chính quyền lại đi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người có niềm tin tâm linh với một số lượng lớn như vậy. Liệu đây có phải là hồi kết của thế giới không?”

Một học viên Pháp Luân Công chỉ vào cuốn Chuyển Pháp Luân, phiên bản tiếng Phần Lan và nói: “Nếu bạn có thể nhìn thế giới với một trái tim hòa ái và đọc cuốn sách này, bạn sẽ không còn bị ràng buộc vào ngày tận thế nữa. Tại sao tôi lại nói thế? Theo niềm tin của cá nhân tôi, thế giới sẽ kết thúc khi con người không thể phân biệt giữa tốt và xấu, thiên thượng sẽ trừng phạt con người. Cuốn sách này có thể giúp con người phân biệt tốt và xấu, là kim chỉ nam cho đạo đức nhân loại. Khi con người không còn làm điều xấu một cách cố ý, khi ấy con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn, làm sao thảm họa có thể xảy đến với người tốt cơ chứ? Ngày nay, có rất nhiều người đang đọc cuốn sách này, thực ra, có rất nhiều người tại rất nhiều quốc gia cũng đang đọc nó, nó đã giúp thay đổi tâm tính của cả trăm triệu con người. Tác giả cuốn sách này thật ra là một người Trung Quốc da vàng, đây có thể là người mà bạn đang tìm kiếm.”

Người thanh niên rất hào hứng và cẩn thận đặt tờ rơi có hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào túi xách của mình. Anh cảm ơn người học viên và nói rằng sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng ngay sau khi về đến nhà.

Những người trẻ tuổi đã xếp hàng để đợi ký vào đơn thỉnh nguyện phản đối hành động thu hoạch nội tạng tàn bạo.

Một giáo viên nói sau khi ký tên: “Hãy cho tôi một vài tờ rơi để tôi phát cho các học sinh của mình.”

Một nhân viên ngân hàng nói: “Tôi cũng muốn có một vài tờ rơi cho các đồng nghiệp của mình.”

Một nhân viên bảo vệ siêu thị nói: “ Tôi cũng muốn vài tờ, những nhân viên bảo vệ khác cũng nên biết về điều này.”

Khi một chàng trai và một cô gái đi ngang qua quầy trưng bày của Pháp Luân Công, họ nói: “Này, chờ chút, đây chẳng phải là việc mà Kênh số 3 đã đưa tin cách đây vài ngày về mổ cướp tạng sống sao? Kinh khủng quá phải không? Điều này là có thật – hãy nhìn xem những bức hại chống lại Pháp Luân Công này.” Hơn 20 người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ đã xếp hàng để đợi ký tên. Trước khi rời đi, họ nói: “Powodzenia”, nghĩa là chúc may mắn, với các học viên.

Sau 03 ngày, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập được chữ ký từ hơn 1.100 người, trong số đó có rất nhiều người trẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/21/波兰人闻真相-签名反活摘(图)-287948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/22/145557.html

Đăng ngày 27-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share