Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil

[MINH HUỆ 11-02-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brasilia, thủ đô của Brazil, đã đi đến Dinh Tổng thống, Thượng viện, và Hạ viện vào ngày 03 đến 05 tháng 02 năm 2014, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên đã đi đến các cơ quan chính phủ trước khi nhân viên ở đó đến làm việc vào lúc 7 giờ 30 sáng để sẵn sàng phân phát các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.

Các cơ quan chính phủ mà họ đến bao gồm: Bộ Văn hóa, Tòa án liên bang tối cao, Bộ Phát triển Xã hội và Đấu tranh Chống đói (MDS), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Bộ Phúc lợi Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Nhiều nhân viên đã đọc tờ rơi khi họ đi vào tòa nhà. Một số người còn giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Các bạn đang làm điều đúng đắn”.

Một biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp được trưng bày trước Tòa án liên bang tối cao

Một học viên nói chuyện với một nhân viên tòa án về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Vào giờ ăn trưa ngày 03 tháng 02, các học viên đã phát các tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho nhân viên của Bộ Tư pháp khi họ rời khỏi tòa nhà.

Các công tố viên, thẩm phán và thư ký đã đọc kỹ các tờ rơi và cảm thấy hoài nghi sau khi biết về mức độ tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã muốn tìm hiểu thêm về nó.

Một trong số họ nói rằng con người ngày nay nên chú ý nhiều hơn đến “Chân – Thiện – Nhẫn” để đạo đức được cải thiện.

Một nhân viên an ninh tại Bộ khoa học và Công nghệ đã biết về việc các học viên ở Trung Quốc bị giết hại vì tín ngưỡng của họ như thế nào. Ông đã bị sốc và nói rằng ông sẽ cầu cho những kẻ xấu bị trừng phạt. Ông nói rằng có đức tin vào Thần là một điều đúng đắn và không nên bị đàn áp.

Vào ngày 04 tháng 02 sau khi phát tờ rơi trước các tòa nhà chính phủ, các học viên đã luyện năm bộ công pháp cùng nhau tại Quảng trường Tam Quyền (Three Powers Square), được bao quanh bởi Dinh Tổng thống, Quốc hội, và Tòa án liên bang tối cao.

Ngày 05 tháng 02, các học viên đã phát tờ rơi tại Dinh Tổng thống cho nhiều cán bộ và quân lính của Nội các Cơ quan An ninh.

Một trong các quan chức chỉ vào một bức ảnh và hỏi về việc mổ cướp nội tạng từ những người còn sống. Sau khi một học viên nói với ông sự thật về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, vị quan chức nói: “Thật không thể tin được! Làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Chính phủ Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có ý đồ chính trị sao?” Người học viên đã nói với ông về những dối trá và tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc và giải thích cho ông về Pháp Luân Đại Pháp và lý do chính quyền Trung Quốc bức hại môn tu luyện ôn hòa này.

Sau khi hiểu ra sự thật, vị quan chức đã hỏi: “Tất cả các bạn đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không? Đây có phải là lần đầu tiên các bạn đến Dinh Tổng thống không? Chúng tôi đều là những người tốt ở đây. Tôi có thể giúp các bạn chụp ảnh ở đây nếu các bạn muốn.” Ông đã giúp chụp một số bức ảnh và chúc các học viên những điều tốt đẹp nhất trước khi họ rời đi.

Các học viên cũng đã tới Thượng viện và Hạ viện. Nhiều đại biểu đã đọc các tờ rơi, và một số đã giơ ngón tay cái lên để khuyến khích các học viên.

Một người đã dừng lại để nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và nói: “Tôi thích Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nào tôi có thể học các bài công pháp?”

Sau khi nghe một học viên nói với họ về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, hai đại biểu có vẻ bị sốc và im lặng một lúc. Sau khi người học viên đề nghị họ ủng hộ các cử tri của họ không đi tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, họ đã cam kết với các học viên rằng họ sẽ nghiên cứu vấn đề này và có câu trả lời chính thức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/11/法轮功真相在巴西国家各部委传播-287573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/12/145350.html

Đăng ngày 23-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share