Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 08-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở các thành phố Bahau, Segamat và Jementah vào ngày 03 tháng 02 năm 2014. Họ đã cùng người dân địa phương chào mừng năm con Ngựa và hồng truyền vẻ đẹp của Đại Pháp.

Diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở Bahau

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công ở Bahau

Bà Lâm Dục Trinh, một y tá nha khoa về hưu, nói rằng bà rất vui khi được biết về Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành.

Ông Lý Kim Phúc, một công dân địa phương, đã đánh giá cao khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành.

Các học viên Pháp Luân Công đã đến Negeri Sembilan, Bahau lúc 10 giờ sáng và tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở đó. Đây là lần đầu tiên các học viên mừng Tết Nguyên Đán bằng một cuộc diễu hành ở địa phương này.

Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo và bao gồm đội múa lân truyền thống, nhóm rước lồng đèn, đội trống lưng, và các học viên trong trang phục thiên nữ. Nhiều khán giả đã xem cuộc diễu hành và bày tỏ sự vui mừng của họ khi một sự kiện như thế này được tổ chức tại thành phố của họ.

Khâu Quan Anh, một công dân địa phương, nói: “Cuộc diễu hành cho tôi cảm thấy một bầu không khí dễ chịu trong dịp Tết cổ truyền. Tôi từng được xem múa lân và múa rồng trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên xem diễu hành. Âm nhạc này cho mọi người một cảm giác hân hoan. Có rất nhiều người tham gia cuộc diễu hành. Nó thật tuyệt!”

Bà Lâm Dục Trinh, một cựu y tá nha khoa, cho biết đây là lần đầu tiên bà được tận mắt xem một cuộc diễu hành như vậy. Bà cho biết rằng bà cảm thấy may mắn khi được biết đến Pháp Luân Công, vì bà rất quan tâm đến khí công. Bà mong rằng các học viên có thể tổ chức một lớp dạy các bài công pháp trong thành phố.

Ông Lý Kim Phúc, một khán giả khác cho biết: “Đây là bầu không khí năm mới mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây. Tôi rất cảm kích về việc các học viên Pháp Luân Công mang cuộc diễu hành đến cho các công dân ở Bahau. Chúng tôi thật sự vui mừng. Cảm ơn các bạn.”

Cuộc diễu hành thứ hai ở Segamat

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Segamat, Johor vào ngày 03 tháng 02 năm 2014.

Ông Tô Chiêu Nguyên, một công dân địa phương, đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì nỗ lực của họ trong việc mang cuộc diễu hành mừng năm mới đến khu vực này.

Ông Hamidi và vợ, bà Azizah Elias, cho biết rằng họ rất vui khi xem cuộc diễu hành.

Các học viên Pháp Luân Công gần đó đã đến Segamat, Johor, để tổ chức cuộc diễu hành thứ hai của họ trong ngày. Đây là lần thứ hai các học viên đến thành phố này; họ đã tổ chức một cuộc diễu hành mừng Tết Trung thu ở đó vào năm 2012.

Rất nhiều công dân địa phương đã bày tỏ sự vui mừng của mình khi được có mặt tại một cuộc diễu hành lớn mừng năm mới. Một người trong số họ, cô Diêu, cho biết cô rất vui mừng vì lại được nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công.

Ông Tô Chiêu Nguyên, một doanh nhân cho biết đây là lần đầu tiên ông được xem một cuộc diễu hành như vậy. Ông rất cảm kích trước việc các học viên tổ chức diễu hành dưới thời tiết nóng bức như thế này. Ngay khi biết về hành động mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị giam giữ ở Trung Quốc, ông đã hết sức phẫn nộ. Ông nói: “Nó quá tàn bạo. Nó phải được dừng lại ngay.”

Ông Hamidi và vợ, bà Azizah Elias, người gốc Malaysia, cho biết họ rất vui khi được xem cuộc diễu hành, vì nó mang đến cho họ cơ hội được nhìn thấy văn hoá truyền thống của một dân tộc khác. Bà Elias đã lên án hành động mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc từ những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành thứ ba ở Jementah

Các học viên Pháp Luân Công được những người dân địa phương ở Jementah chào đón.

Ông Lâm (trái) và ông Hứa (phải) đánh giá cao cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công.

Ông Dương Trường Tân đã bị sốc khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đã vội đến Jementah, một thị trấn nhỏ ở Segamat, Johor, để tham gia cuộc diễu hành lần thứ ba trong ngày của họ. Đây là cuộc diễu hành mừng Tết cổ truyền Trung Quốc lần đầu tiên của họ tại khu vực này. Rất nhiều người dân địa phương đã chào đón họ ngay khi họ đến nơi.

Ông Lâm, một công dân địa phương, cho biết sau khi xem cuộc diễu hành: “Đây là truyền thống văn hoá của Trung Quốc. Rất tốt. Rất vui! Trang phục rất đẹp!”

Ông Hứa ngồi cạnh ông Lâm, cũng cho biết rằng ông rất vui khi được xem cuộc diễu hành và mong ước nó có thể được tổ chức hàng năm.

Ông Dương Trường Tân, một nhiếp ảnh gia, đã cảm thấy rất bình an và tĩnh lặng sau khi xem cuộc diễu hành. Ông cho biết: “Chỉ các bạn [những học viên Pháp Luân Công] mới có thể gìn giữ văn hoá của chúng ta.” Ông nói rằng ông đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ báo cáo của các phương tiện truyền thông, nhưng cũng vẫn bị sốc khi biết về hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Ông nói rằng ông sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này trên mạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/8/马国法轮功学员游行与当地民众欢度新年-287444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/11/145321.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share