Bài viết của Trần Tân Ninh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-02-2014] Hội chợ Sức khoẻ Harmony Soul (Tâm hồn Hài hòa) thường niên đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bờ biển Vàng từ ngày 31 tháng 01 đến 02 tháng 02 năm 2014, thu hút được hơn 6.000 khách tham quan.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương một lần nữa lại được mời đến tham gia sự kiện này.

Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Hội chợ Sức khoẻ Harmony Soul ở Queensland, Úc.

Nhiều khách tham quan đã dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một số muốn học môn tu luyện này, một số khác thì thích không khí và trường năng lượng mà họ cảm nhận được gần quầy Pháp Luân Đại Pháp, và một số muốn biết thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Tôi phải xem trang web của Pháp Luân Đại Pháp ngay”

Một cô gái đến từ Estonia chưa từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp trước đây đã vô cùng hài lòng khi tìm được nó và có dịp trò chuyện cùng với các học viên. Cô muốn tìm hiểu thêm và nói: “Tôi phải về nhà ngay để xem trang web của Pháp Luân Đại Pháp.”

Vui mừng khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

Michelle đã đứng phía trước quầy Pháp Luân Đại Pháp một cách hoài nghi và nói: “Tôi không thể tin nổi điều mình nhìn thấy – Tôi đã tìm thấy bạn! Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích!” Cô kể với một học viên rằng cô đã đọc một cuốn sách được viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một hiệu sách cũ và đã bị sốc khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Sau một hồi nói chuyện với các học viên, cô muốn bắt đầu đọc những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và học môn tu luyện này.

Người Tây Tạng: Tôi tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông Tây Tạng đã nói chuyện với các học viên. Ông tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên vì những nỗ lực không ngừng của họ trong việc giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp từ năm này qua năm khác trong hoàn cảnh hiện nay ở Trung Quốc. Ông rất ngưỡng mộ sự phó xuất vô tư vô ngã của các học viên.

Hãy quay lại để dạy cho chúng tôi

Một phụ nữ thuộc Hội Phụ huynh và Giáo viên muốn đưa các nguyên lý của Chân Thiện Nhẫn vào trong trường học của cô. Cô đã mời các học viên đến thăm quan trường và dạy cho các sinh viên cách luyện các bài công pháp và cách gấp bông sen giấy.

Một phụ nữ khác đã đưa danh thiếp của cô ấy cho các học viên và mời họ đến dạy 05 bài công pháp tại tiệm café của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/4/黄金海岸健康展-民众喜见法轮功-287286.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/6/145259.html

Đăng ngày 13-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share