Bài viết của một học viên ở Macau

[MINH HUỆ 08-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Macau đã tổ chức một sự kiện tại di tích Nhà thờ Thánh Paul vào ngày 31 tháng 01 năm 2014 nhân dịp Tết Nguyên Đán để quảng bá môn tu luyện và khuyến khích du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Đó là một ngày đầy nắng. Các du khách, bao gồm các nhóm gia đình, đã bắt đầu đến vào buổi sáng. Một biểu ngữ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tiếng nhạc của bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã đưa nhiều du khách đến tìm hiểu về môn tu luyện và đọc các bảng thông tin. Sau khi đọc các tài liệu thông tin, rất nhiều người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhiều du khách đã đọc các bảng thông tin về Pháp Luân Công tại di tích Nhà thờ Thánh Paul, một địa điểm nổi tiếng ở Macau, nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Trong khi các vị khách trung niên và lớn tuổi thích đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên, các du khách trẻ tuổi lại vui vẻ nhận phần mềm cho phép họ vượt qua bức tường lửa phong toả thông tin của chế độ Trung Cộng. Nhiều người lớn tuổi đã háo hức đọc Cửu Bình.

Nhiều người đặt câu hỏi như sau: “Tại sao ĐCSTQ muốn đàn áp Pháp Luân Công? Các bạn tổ chức sự kiện này nhằm mục đích gì?”

Một học viên đã trả lời như sau: “Nguyên nhân chính của cuộc đàn áp Pháp Luân Công là cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Vì số lượng người tu luyện Pháp Luân Công lớn hơn số lượng đảng viên, và nhiều quan chức cao cấp của ĐCSTQ cũng tu luyện Pháp Luân Công trước năm 1999, Giang đã ghen tỵ và sợ mất quyền kiểm soát. Vì thế ông ta đã bắt đầu cuộc đàn áp bằng cách sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước”.

“Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đã vi phạm pháp luật của Trung Quốc và đã sử dụng những lời dối trá và bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Công. Ví dụ như, người chủ mưu của vở kịch tự thiêu ở Thiên An Môn là La Cán và Lý Đông Sinh, với mục đích bôi nhọ Pháp Luân Công. Thỉnh nguyện ôn hoà của hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia đã bị bóp méo và bị cáo buộc như là ‘cuộc vây hãm’. ĐCSTQ thậm chí đã thực hiện hành động tàn bạo chưa từng có đó là mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết trong cuộc đàn áp, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Cuộc đàn áp hiện vẫn đang tiếp diễn.”

Một vị khách du lịch đã nói ngay sau khi nghe xong lời giải thích: “Tôi là một đảng viên của ĐCSTQ. Tôi hiểu điều này.” Một người khác nói: “Đảng là một con quỷ. Các bạn sẽ chiến thắng.”

Người học viên nói với các du khách: “Việc giảng chân tướng của chúng tôi là để ngăn chặn cuộc đàn áp và cũng để nói cho những ai biết được sự thật thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, để đảm bảo cho họ có được một tương lai tốt đẹp hơn.”

Nỗ lực giảng rõ chân tướng trên toàn thế giới của các học viên đã giúp cho rất nhiều người thức tỉnh. Tại sự kiện ở Maucau này, một người đã chủ động hỏi về cách thoái xuất khỏi Đảng.

Vào buổi chiều ngày 02 tháng 02, một cô gái trẻ đã tiến đến và lịch sự hỏi một học viên rằng: “Thưa ông, chúc mừng năm mới! Tôi là thành viên của Đoàn Thanh niên ĐCSTQ. Tôi muốn thoái xuất khỏi nó. Ông có thể giúp tôi không?” Người học viên đáp lại: “Chúc mừng năm mới! Chắc chắn rồi, tôi có thể giúp cô thoái xuất khỏi nó. Tôi sẽ đưa cho cô một bí danh và ghi hành động thoái xuất của cô ở đây.” Cô gái hỏi: “Có nhiều người thoái xuất khỏi Đảng không?” Người học viên đáp lại: “Vì ĐCSTQ đã quá thối nát và phạm rất nhiều tội lỗi, nên đã có hơn 150 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hãy nhìn cuốn sổ đăng ký này. Tôi đã giúp cho hơn 100 người thoái xuất khỏi Đảng trong chiều nay. Những học viên khác cũng đã giúp cho rất nhiều người thoái xuất.” Người phụ nữ trẻ rất vui mừng và cảm ơn các học viên vì đã mang sự thật đến cho cô.

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share