Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 29-12-2013] Ngay trước khi Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh ngừng hoạt động, trong khoảng thời gian từ tháng 08 năm 2012 đến tháng 02 năm 2013, những người điều hành trại giam này đã tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Các nhân viên của trại lao động đã chuyển các học viên từ chối từ bỏ đức tin của mình tới tầng ba của một tòa nhà ở phía nam của cơ sở y tế. Đội 1, đội 2, và đội 3, từng đội cử đến đó hai lính canh. Cũng có những lính canh là những người nghiện thuốc phiện, nhóm bảo vệ, và các tù nhân của đội bốn, là những người của trung tâm điều phối trước kia. Hầu hết những tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên Pháp Luân Công đều là những người có khuynh hướng bạo lực. Mỗi học viên Pháp Luân Công bị giám sát bởi bốn tù nhân cả ngày lẫn đêm, thậm chí cả khi đi tắm. Các tù nhân này báo cáo lại tất cả mọi hoạt động của học viên cho các lính canh, thậm chí ngay cả khi họ ngủ.

Trại lao động này sử dụng nhiều cách thức tra tấn khác nhau để tra tấn học viên. Họ bắt các học viên phải ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ được thiết kế cho trẻ em trong khoảng thời gian từ 05 giờ sáng cho đến tận nửa đêm, thậm chí đôi khi còn lâu hơn. Họ chỉ được ngủ trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi.

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ

Một học viên khi bị đưa đến đây lần đầu, cô bị bốn tù nhân vây chặt đến nỗi cô không thể nhúc nhích. Sang ngày thứ hai, các lính canh thay phiên nhau “nói chuyện” với học viên này, họ nhắm vào các điểm yếu tinh thần của cô ấy, cố gắng tẩy não cô, và ép cô viết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Họ ép các học viên phải xem các băng hình phỉ báng Pháp Luân Công, và gây áp lực với gia đình của các học viên, những người không từ bỏ đức tin của mình. Hình thức đe dọa cũng được sử dụng để bức hại tinh tần của các học viên và gia đình của họ.

Lính canh không cho phép các học viên tắm rửa hoặc sử dụng nhà tắm. Hiếm hoi lắm, một học viên mới được cho phép tắm rửa bằng hai gàu nước, nhưng cô luôn bị các tù nhân và lính canh nhục mạ khi làm như vậy. Các học viên còn không được phép ăn cho đến khi họ học thuộc các nội quy của trại giam, và thậm chí họ còn bị phó giám đốc Phó Văn Tề đe dọa sẽ bức thực. Những học viên từ chối hợp tác sẽ bị phạt bắt đứng trong khoảng thời gian dài. Thậm chí các học viên không được phép sử dụng nhà tắm trong thời kỳ kinh nguyệt của họ.

Lính canh sử dụng tù nhân để lăng mạ các học viên. Những tù nhân này có thể còn giật tóc của các học viên một cách tàn ác, lột trần các học viên hai lần một ngày để lục soát, và tiếp tục gây áp lực với họ cho đến khi họ từ bỏ đức tin của mình.

Việc tra tấn đã làm mông của vài học viên bị mưng mủ. Một số đã bị bệnh nghiêm trọng và rất gầy. Các trại tập trung tạm thời này đã được duy trì cho đến tháng 02 năm 2013.

Phó Văn Tề nguyên là đội trưởng của đội 10 tại Trại lao động cưỡng bức Bắc Kinh. Sau khi trung tâm điều phối này đóng cửa, bởi vì bà ta rất tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công nên bà ta đã được đề bạt làm phó giám đốc Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh.

Khi còn làm việc ở trung tâm điều phối này, bà ta tra tấn tàn khốc các học viên từ chối chuyển hóa. Bà ta thường xuyên cho những tù nhân cao trên 1,8 mét và những người nghiện ma túy nặng lột trần các học viên Pháp Luân Công, sau đó đè họ xuống đất, bóp chặt mũi, ấn đầu họ xuống, sau đó ép họ phải mở miệng để đổ nước vào. Với việc nước liên tục bị đổ vào cổ họng, nạn nhân có thể bị ngạt thở. Nó giống như là bị chết đuối.

Phó Văn Tề đã nhiều lần cưỡng ép đổ nước vào các học viên như vậy. Sau khi bà ta chuyển đến Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh, bà ta cũng đe dọa bức thực bằng nước đối với các học viên từ chối chuyển hóa.

Từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2013, trại lao động này đã liên tục thả các học viên Pháp Luân Công. Ngay trước khi trại lao động này giải thể, một số đội trưởng yêu cầu các học viên đã bị tra tấn không được tiết lộ tội ác của họ. Những kẻ hành ác đã biểu hiện nỗi sợ hãi bị đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/29/北京女子劳教所解体之前的疯狂-284811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/7/144236.html

Đăng ngày 18-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share