Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2013] Vào ngày 30 tháng 10 năm 2013, bà Chu Thụy Anh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã đến thăm các học viên bị giam giữ ở nhà tù số 3 tại thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy. Bà đã bị tố cáo với cảnh sát trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở trên xe buýt. Khi xe buýt đến thành phố Tô Châu, bà đã bị bắt giữ và bị đưa đến Trung tâm giam giữ tỉnh Tô Châu. Ba ngày sau khi bị giam giữ bà đã bị nhân viên Phòng 610 thành phố Hợp Phì chuyển đến Trung tâm tẩy não ở đó. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị đưa trở lại trung tâm giam giữ. Tuy nhiên, bà không đạt trong đợt kiểm tra sức khỏe, nên trung tâm giam giữ từ chối nhận bà.

Giám đốc đồn cảnh sát Tiêu Diêu Tân đã bắt trung tâm giam giữ phải nhận bà, và nói rằng bà vẫn đang trong “thời gian quản chế”.

Bà Chu đã bị bắt vào ngày 24 tháng 06 năm 2011 và bị kết án 3 năm tù đổi thành 3 năm quản chế.

Cảnh sát đã yêu cầu gia đình bà mang chăn và quần áo cho bà vào ngày 05 tháng 12 năm 2013. Họ nói với gia đình rằng họ sẽ chuyển bà đến một nhà tù vào ngày hôm sau. Chồng bà Chu đã gọi cho giám đốc sở cảnh sát và nói với ông ta rằng gia đình bà sẽ không đồng ý việc bà bị giam giữ.

Những người chịu trách nhiệm về vụ đàn áp:

Đồn cảnh sát Tiêu Diêu Tân: +86-551-62675627

Đinh Trung Binh (丁忠兵), đội trưởng đội an ninh nội địa của Sở cảnh sát quận Lư Dương: +86-551-62693331

Thẩm Tiên Trụ (沈先柱), giám đốc quận Lư Dương : +86-551-65699394, di động: +86-13505516915

Xin vui lòng tham khảo thêm các văn bản gốc tiếng Trung để biết thêm tên và số điện thoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/7/探监途中被绑架-合肥朱瑞英仍被劫持-283664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/7/144233.html

Đăng ngày 17-01-2014; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share