Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2013] Anh Lý Hoa Phong, một học viên Pháp Luân Công 26 tuổi, sống ở thôn Lý Vận 2, thị trấn Mai Xuyên, huyện Vũ Huyệt, tỉnh Hà Bắc. Anh đã bị các nhân viên của phòng cảnh sát Nam Linh, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bắt giữ vào ngày 29 tháng 08 năm 2013. Ba tháng sau, anh bị chuyển tới trại tạm giam của cảnh sát huyện Tùng Dương, nơi anh hiện vẫn bị giam giữ.

Một chiến dịch thỉnh nguyện đã diễn ra ở quê hương Mai Xuyên của anh Lý, nơi 1.228 người đã ký tên thỉnh nguyện và điểm chỉ. Đơn thỉnh nguyện kêu gọi cảnh sát huyện Tùng Dương thả anh Lý. Mọi người nói với nhau rằng: “Hãy cùng ký tên giải cứu chàng trai tốt bụng này.”

Khi làm thợ mộc ở thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, anh Lý đã chứng kiến sự phục hồi sức khỏe thần kỳ của cha mình sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cha anh trước đây bị bệnh viêm gan C và các chứng bệnh về dạ dày, các bệnh này đều biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện. Bị thuyết phục, anh Lý đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012.

Những người biết anh Lý đều nói anh là người tốt, thích giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm việc và là một người con ngoan, thật thà.

Sau khi anh Lý bị bắt giữ, cảnh sát Tùng Dương đã đến sách nhiễu vợ của anh, cô Lôi Hiếu Vân. Cô đã sợ đến mức phải bỏ nhà đi, để lại đứa con còn nhỏ cho mẹ anh Lý nuôi ở quê tại huyện Vũ Huyệt.

Mẹ anh Lý đã thực hiện một chuyến hành trình dài 2.000 km tới Chiết Giang để thăm con trai mình. Ba cháu nhỏ từ một đến bốn tuổi, cùng ông nội của anh Lý, người đã ở tuổi 80, đã đi cùng bà. Nhưng tất cả những gì họ có thể thấy là bức ảnh của anh bị nhốt trong một cái lồng. Cảnh sát đã từ chối để họ thăm anh bất chấp những khiếu nại lặp đi lặp lại của họ.

Cha của anh Lý là một thợ mộc lành nghề làm việc trong các nhà dân. Ông tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong các quan hệ với mọi người và có một danh tiếng trong sạch. Ông đã bị bắt bốn lần và gần như suýt chết trong tù. Mọi người rất thất vọng khi ông bị bắt, nhưng không ai dám lên tiếng. Tất cả họ đều cảm thấy đau buồn vì sự bất công, nhưng không chắc làm thế nào để giúp đỡ. Bây giờ sức khỏe của ông rất kém và không thể làm việc được nữa. Vì vậy, gia đình anh Lý phải vật lộn trong nghèo đói.

Khi mọi người nghe nói rằng con trai ông đã cùng tu luyện Pháp Luân Công với cha mình và cũng đã bị bắt, mọi người đã không chọn im lặng nữa. Sau khi biết về bản thỉnh nguyện, tất cả họ cùng nói: “Hãy cùng kí tên để giải cứu chàng trai tốt bụng này.”

Những cá nhân chịu trách nhiệm:

Diệp Thanh Lâm (叶青林), Trình Liên Vĩ (程连伟)

La Hiếu Lâm (罗孝林), trưởng cảnh sát huyện Tùng Dương: +86-578-8954100, +86-578-8062681

Chu Tùng Nhất (周松一), nhân viên cảnh sát: +86-578-8954121

Chu Kính Tùng (周劲松), bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-578-8067863

Lý Ái Hoa ((周劲松) (nữ), trưởng đội An ninh nội địa: +86-578-8954155

Diệp Thanh Lâm (叶青林), giám đốc chính trị của đội An ninh nội địa: +86-13967079063

Trình Liên Vĩ (程连伟), nhân viên cảnh sát: +86-18657869063, +86-13567608999

Hạng Kiến Vĩ (项建伟), trưởng trại tạm giam huyện Tùng Dương: +86-578-8063973


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/7/1228位乡亲签名要求浙江松阳县警方释放李华锋-283658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/22/143775.html

Đăng ngày 12-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share